Hà Nội: 2.025 drone trình diễn chào năm mới tại Hồ Tây

GD&TĐ - 2.025 drone sẽ trình diễn cùng với âm nhạc và ánh sáng vào tối 18/1 tới, để chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại Hồ Tây (Hà Nội).

Hà Nội: 2.025 drone trình diễn chào năm mới tại Hồ Tây

Chương trình Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 sẽ diễn ra vào 20h tối 18/1/2025 tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn-Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

h1.jpg
Chương trình Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 hứa hẹn với màn drone tỏa sáng.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, sự kiện mở màn cho Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội 2025, sẽ có màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone (thiết bị bay không người lái) kết hợp với âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng.

Hòa nhạc ánh sáng chào năm mới 2025 không chỉ là một sự kiện nghệ thuật hoành tráng mà còn là sân khấu hội tụ những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam - mỗi người một phong cách, một cá tính âm nhạc, tạo nên bức tranh nghệ thuật đầy sắc màu giữa lòng di sản Hồ Tây.

h2.jpg
2.025 chiếc drone sẽ trình diễn kèm theo âm nhạc hoành tráng.

Cũng theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn với màn trình diễn lần đầu tiên của drone rồng thế hệ mới, hứa hẹn tạo nên một trải nghiệm hấp dẫn trên bầu trời Hồ Tây.

Không dừng lại ở trình diễn ánh sáng, màn trình diễn drone sẽ được kết hợp cùng dàn nhạc và ánh sáng laser hiện đại, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa âm thanh và thị giác.

h3.jpg
Chương trình Hòa nhạc ánh sáng chào năm mới 2025 được tổ chức tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Con số 2.025 drone và drone rồng không chỉ đánh dấu năm diễn ra sự kiện, mà còn biểu trưng cho sự mới mẻ, hiện đại và quy mô của chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.