Hạ gục Man “đỏ”, Man “xanh” đứng trước thời khắc lịch sử tại Cúp Liên đoàn

GD&TĐ - Man City xuất sắc hạ gục Man Utd 2-0 ngay tại thánh địa Old Trafford rạng sáng 7/1 (giờ Hà Nội) để vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh gặp Tottenham.

Mối tình của nửa xanh thành Manchester với Cúp Liên đoàn Anh dường như vẫn còn tiếp tục.

Vào cuối tháng 4 tại sân Wembley, họ sẽ hướng tới việc giành chức vô địch lần thứ 6 sau 8 mùa giải gần nhất.

Chiếc Cúp Liên đoàn Anh đã ở lại với sân Etihad trong 3 năm liên tiếp kể từ năm 2018, đều dưới thời chiến lược gia Pep Guardiola.

Nếu Man City thêm một lần nữa vô địch họ sẽ san bằng kỷ lục của Liverpool với 8 lần bước lên đỉnh vinh quang.

Pep Guardiola có cơ hội lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh với Man City.
Pep Guardiola có cơ hội lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh với Man City. 

Để thiết lập nên kỷ lục mới, Pep Guardiola sẽ phải đối đầu với Jose Mourinho, người góp công lớn đưa Tottenham thẳng tiến vào chơi trận chung kết.

Đây sẽ lần đầu tiên sau 10 năm bộ đôi Pep – Mourinho đấu trí trên băng ghế chỉ đạo ở một trận chung kết cúp quốc nội lớn.

Lần đó, họ gặp nhau trong trận tranh Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và “Người đặc biệt” Mourinho đã chiến thắng khi Real Madrid đánh bại Barcelona của Pep với tỷ số 1-0.

Sau khởi đầu chuệch choạc, Man City đã có chuỗi 12 trận bất bại trên mọi trường, 9 trong số đó là chiến thắng và 9 trận giữ sạch lưới nhà.

John Stones đưa Man City vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp hai.
John Stones đưa Man City vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp hai. 

Chiến thắng ở trận bán kết Cúp Liên đoàn trước Man Utd hoàn toàn xứng đáng khi các thông số chuyên môn của Man City tốt hơn hẳn đội chủ nhà.

Fernandinho vô lê ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City trước Man Utd.
Fernandinho vô lê ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City trước Man Utd. 

Thế trận trên chân ngay tại Old Trafford giúp Man City đả bại đối thủ 2-0 nhờ các bàn thắng của John Stones ở phút 50 và bàn ấn định tấm vé vào chơi trận chung kết của Fernandinho khoảng 7 phút trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.