Giúp Italia tiễn Bỉ về nước, HLV Mancini: "Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng"

GD&TĐ - HLV Mancini đã có đấu pháp hợp lý giúp Italia có thế trận áp đảo và vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1. Italia sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết.

Italy giành quyền đi tiếp và sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết.
Italy giành quyền đi tiếp và sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết.

Trận "chung kết" sớm giữa Italia và Bỉ ở vòng tứ kết đã diễn ra vô cùng hấp dẫn đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Ở trận đấu này, Italia có đội hình mạnh nhất khi đội trưởng Chiellini trở lại, trong khi tuyển Bỉ thiếu vắng thủ quân Eden Hazard bởi chấn thương.

Thi đấu tốt hơn đối thủ, đội tuyển Ý có liền hai bàn thắng trong hiệp một nhờ sự tỏa sáng của Barella và Insigne. Tuyển Bỉ thi đấu đầy cố gắng những phút sau đó nhưng không thể lật ngược được thế trận khi chỉ có được duy nhất một bàn thắng của Lukaku trên chấm 11m.

Với kết quả này, Italy giành quyền đi tiếp và sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết, đội bóng đã vượt qua Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu may rủi. Còn với đội tuyển Bỉ, thất bại tại tứ kết là điều đáng tiếc, nhưng đối thủ của họ xứng đáng đi tiếp hơn sau những gì đã thể hiện.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mancini cho biết: "Tôi nghĩ Italia giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trước Bỉ trong trận đấu này. Chúng tôi đã ghi được 2 bàn và lẽ ra còn có thể có được nhiều hơn thế. 

Tôi không nghĩ rằng Italia lép vế hơn so với Bỉ trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu. Để giành chiến thắng trước một đội mạnh như Bỉ, bạn cần tất cả các thành viên trong đội chiến đấu hết mình. Và điều tuyệt vời đó đã xảy ra ngày hôm nay".

Nói về trận bán kết, HLV Mancini nhấn mạnh: "Vòng bán kết chúng tôi sẽ gặp Tây Ban Nha. Tôi nghĩ càng vào sâu hơn thì khó khăn sẽ tăng dần. Nhưng chúng tôi chưa nghĩ nhiều về Tây Ban Nha. Ngày hôm nay, tôi và các học trò sẽ tận hưởng chiến thắng trước Bỉ đã".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.