Người trẻ viết tiếp trang sử mới
Giữa miền non xanh nước biếc của xứ Lạng, em Phùng Thuỳ Trang, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn) đã gắn bó tuổi thơ với tiếng trống hội và những nhịp hát, điệu múa. Là người con dân tộc Nùng, em luôn tự hào khi được tham gia và gìn giữ những giá trị truyền thống mà cha ông để lại.
Theo Trang, bản sắc văn hóa dân tộc Nùng mang một vẻ đẹp độc đáo, giàu ý nghĩa nhân văn. Mỗi phong tục, lễ hội đều gắn bó chặt chẽ với đời sống thường nhật, phản ánh rõ nếp sống và tâm hồn của người Nùng. Mỗi hoạt động đều chứa đựng tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn tổ tiên và tình yêu quê hương tha thiết. Nhờ vậy, em luôn cảm nhận được sự tự hào và trách nhiệm lớn lao trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị này trong cuộc sống hiện đại.
May mắn được học tập tại môi trường năng động và đa bản sắc, Trang tích cực tham gia Câu lạc bộ văn hóa các dân tộc của trường và những ngày hội văn hóa. Ở đó, em được hòa mình vào không khí sôi động của các trò chơi dân gian cùng những màn biểu diễn lân rồng, trống hội đặc sắc.
“Những khoảnh khắc ấy mang lại cho em cảm giác hào hứng, gần gũi và ấm áp. Nhất là khi khoác trên mình chiếc áo chàm truyền thống và đặt tay lên những sợi dây đàn Tính, em cảm giác như đang sống trọn trong không khí lễ hội của quê hương”, Trang bày tỏ.
Thông qua các hoạt động, nữ sinh người Nùng không chỉ hiểu sâu hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của từng nét văn hóa, mà còn cảm nhận rõ giá trị lịch sử, tinh thần ẩn trong mỗi nghi thức truyền thống. Từ đó, Trang ý thức được trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc mình.
“Em luôn chủ động nói tiếng dân tộc với người lớn để trau dồi vốn từ. Mỗi khi lễ hội đến, em lại có cơ hội ngân nga những làn điệu Then, Sli. Tuy đơn giản nhưng đó là cách em góp phần quảng bá và gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc mình”, nữ sinh chia sẻ.
Trang tin rằng, thế hệ trẻ như em chính là lực lượng kế thừa và tiếp nối truyền thống cha ông. Dù mỗi đóng góp có thể nhỏ bé nhưng khi cùng chung tay, các em sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới.

Mái trường giữ hồn cao nguyên
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, Trường PTDTBT Tiểu học - THCS Đăk Rong (Gia Lai) không chỉ là mái trường thân thương, mà còn là ngọn lửa âm thầm thắp sáng ngọn nguồn văn hóa dân tộc giữa bao đổi thay của thời đại. Nơi đây, các thế hệ học sinh được vun đắp tình yêu cội nguồn và tiếp nối truyền thống cha ông qua những bài học và các hoạt động đầy ý nghĩa.
Theo ông Nguyễn Huy Quốc, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học - THCS Đăk Rong, giữ gìn bản sắc văn hóa không đơn thuần là nhiệm vụ. Đó còn là tình yêu sâu sắc và sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người con dân tộc. Ông luôn tâm niệm rằng, việc truyền dạy văn hóa dân tộc cho học sinh là cách vun đắp tình yêu quê hương và nâng cao ý thức về cội nguồn. Đồng thời, điều này giúp xây dựng nhân cách và lối sống đẹp cho thế hệ tương lai.
“Nhà trường luôn ưu tiên việc gìn giữ bản sắc làm giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động. Từ tiết học, bài giảng đến các chương trình ngoại khóa đều được lồng ghép khéo léo những nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Nhờ vậy, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về nguồn cội của mình”, ông Nguyễn Huy Quốc chia sẻ.
Những tiết học lịch sử, giáo dục địa phương tại Trường PTDTBT Tiểu học - THCS Đăk Rong như một hành trình khám phá về quê hương, về những giá trị tinh thần. Các em học sinh được khơi dậy nhận thức rằng, văn hóa dân tộc là cầu nối vững chắc của quá khứ với hiện tại và mở ra cánh cổng tương lai.
Qua những hoạt động múa hát truyền thống, tiếng cồng, tiếng chiêng vang vọng như gọi mời tâm hồn các em gần lại với bản làng. Trong không gian đậm đà bản sắc ấy, ánh mắt và nụ cười trẻ thơ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Các em vừa học kiến thức, đồng thời cảm nhận hồn thiêng tổ tiên trong từng nhịp điệu, từng hơi thở của đất trời.
“Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh ở đây không chỉ giỏi giang mà còn biết trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc mình. Đó là hành trang quý giá, là sức mạnh nội tại để các em vững bước trong cuộc sống”, ông Nguyễn Huy Quốc bày tỏ hy vọng.
Ở Trường PTDTBT Tiểu học - THCS Đăk Rong, các em được dạy chữ cùng với tình yêu thương và lối sống vững vàng dựa trên giá trị văn hóa dân tộc. Văn hóa ấy luôn hiện hữu trong từng bài học, trở thành sức mạnh giúp các em tự tin bước ra thế giới rộng lớn, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp.