Năm học này, Trường Mầm non Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) có 590 học sinh. Không chỉ chú trọng chăm sóc, nuôi dưỡng, nhà trường còn duy trì đều đặn các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm, gắn với những ngày lễ lớn của đất nước.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, nhà trường tổ chức cho 160 trẻ mẫu giáo 4–5 tuổi tham quan, trải nghiệm tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi. Trong không khí trang nghiêm, các em cùng cô giáo thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không dừng lại ở đó, các bé còn tham gia đồng diễn tập thể với những giai điệu quen thuộc về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
Nhà trường cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian lồng ghép nội dung lịch sử như “mang cờ về đích”, “đưa thư”… Qua đó, trẻ phần nào cảm nhận được những gian khó, vất vả của cha ông trong hành trình đấu tranh giành độc lập. Các em còn được tham quan phòng lưu niệm, lắng nghe cô giáo kể những câu chuyện xúc động về lịch sử địa phương. Từ những bức ảnh, hiện vật, ký ức về một thời hào hùng dần hiện lên, gần gũi và dễ hiểu với lứa tuổi mầm non.
Theo bà Võ Thị Minh Loan, Hiệu trưởng nhà trường, chuyến đi không chỉ giúp trẻ mở rộng hiểu biết mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, hình thành những giá trị tốt đẹp ngay từ năm tháng đầu đời.
“Mỗi trải nghiệm là một bài học, mỗi hoạt động là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ”, bà Loan chia sẻ.
Đây cũng là hoạt động thường niên của nhà trường vào các dịp lễ lớn như 30/4, 19/8 hay 22/12. Tùy từng chủ đề, trẻ được tham quan đồn biên phòng, khu vực phòng thủ dân sự… để tìm hiểu đời sống, sinh hoạt, từ đó có những hình dung ban đầu về cuộc sống xung quanh.
“Với trẻ mầm non, không thể chỉ giáo dục bằng lời nói. Thông qua trải nghiệm thực tế, các em được khám phá, được ghi nhớ một cách tự nhiên và sâu sắc hơn. Quan trọng hơn, những chuyến đi ấy góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong tâm hồn trẻ nhỏ”, bà Loan nhấn mạnh.