Gieo chữ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Nằm ở vùng sâu và xa xôi nhất của huyện M’ Drắk, tỉnh Đắk Lắk, trường Tiểu học La Văn Cầu, là cái nôi tri thức cho hàng trăm học trò nghèo con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Gieo chữ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Vậy nhưng, nhiều năm qua từ trường chính cho đến các điểm trường ở đây vẫn còn nhiều khó khăn. Và cái khó lớn nhất đã tồn tại ở đây từ lâu chính là thiếu nguồn nước sinh hoạt cho đội ngũ giáo viên cắm lại tại các điểm trường. 

Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

Theo VTV
Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.