Giật iPhone 6s, tông xe vào công an, rút dao dọa “hiệp sĩ”

Sau khi giật iPhone, kẻ cướp đã tông thẳng xe vào công an để thoát thân và dùng dao uy hiếp “hiệp sĩ”, trinh sát khi bị truy đuổi.

Giật iPhone 6s, tông xe vào công an, rút dao dọa “hiệp sĩ”

Tối 7/3, trong lúc lưu thông trên đường, nhóm “hiệp sĩ” TP HCM gồm: Nguyễn Việt Sin, Nguyễn Anh Đông, Bùi Ngọc Hùng, Phạm Ngọc Sinh, Nguyễn Trung Hiền... phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS 59S2-225.18 có nhiều nghi vấn.

Lực lượng Công an đưa đối tượng về trụ sở làm việc.
Lực lượng Công an đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” âm thầm theo dõi đồng thời cung cấp thông tin cho các chiến sĩ cơ động, hình sự... Khi đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Ngô Thời Nhiệm (quận 3, TP HCM) phát hiện một người đi đường cầm iphone 6S, thanh niên đi xe máy áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Dù bị một chiến sĩ cảnh sát cơ động tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Nguyễn Thông ra hiệu dừng nhưng đối tượng vẫn tông thẳng. Không chỉ vậy, kẻ cướp còn dùng dao chống trả lại “hiệp sĩ” và trinh sát khi bị truy đuổi.

Khi đến gần chợ Bàn Cờ, đối tượng tông vào 2 sinh viên rồi bỏ xe, chạy bộ nên bị người dân cùng các "hiệp sĩ" bắt giữ.

 Đối tượng Tạ Trọng Vũ

Đối tượng Tạ Trọng Vũ

Bước đầu, đối tượng khai tên là Tạ Trọng Vũ (SN 1977, ngụ phường 1, quận Tân Bình), nghiện ma túy.

* Cùng ngày (7-3), nhóm “hiệp sĩ” cũng đã giúp Tạ Văn Tiến (23 tuổi, ngụ phường 8, quận 6) tìm lại tài sản. Anh Tiến bị Nguyễn Thị Ngọc Mai (ngụ phường 8, quận Tân Bình) lừa lấy xe máy hiệu Yamaha. Sau 30 phút truy tìm, nhóm “hiệp sĩ” thấy Mai đang chơi game và mời về trụ sở công an làm việc.

Cùng ngày nhóm hiệp sĩ đã tìm được nghi can lừa đảo chiếm đoạt xe Yamaha
Cùng ngày nhóm "hiệp sĩ" đã tìm được nghi can lừa đảo chiếm đoạt xe Yamaha
Theo Người Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.