Giáo viên Malaysia hóa trang trong ngày khai giảng

GD&TĐ - Ngày 10 và 11/3, các trường học tại Malaysia khai giảng năm học mới 2024 – 2025.

Giáo viên hóa trang thành những nhân vật ngộ nghĩnh.
Giáo viên hóa trang thành những nhân vật ngộ nghĩnh.

Nhằm chào mừng học sinh ngày đầu đến trường, giáo viên Malaysia khoác lên mình những bộ trang phục hoạt hình như Hello Kitty, ếch, mèo...

Các thầy cô tổ chức nhiều hoạt động như chào tay, bắt tay, ôm, chụp ảnh cùng học sinh trong những bộ trang phục ngộ nghĩnh. Nhờ đó, những buổi khai giảng không còn tiếng khóc, la hét mà thay vào đó là tiếng cười đùa của học sinh.

Theo Bộ Giáo dục, giáo viên Malaysia hoá trang thành các nhân vật ngộ nghĩnh chủ yếu để xoa dịu nỗi sợ của trẻ em mới bước vào lớp Một. Những năm trước, một số giáo viên đã thử áp dụng cách làm này và hiệu quả. Do đó, năm nay, Bộ khuyến khích giáo viên sáng tạo nhiều cách khác nhau để chào đón học sinh đến trường.

Theo thống kê, trong 2 ngày khai giảng, các trường học đã thuê hơn 466 nghìn người hoặc giáo viên đóng giả thành nhân vật ngộ nghĩnh. Ở một số trường, giáo viên hát những ca khúc sôi động từ cổng trường.

Nơi khác, học sinh lớp lớn và giáo viên có mặt từ sớm, xếp hàng ở cổng trường để trao quà cho học sinh mới. Những món quà như trái cây, đồ dùng văn phòng phẩm khiến nhiều em nhỏ thích thú.

Các hoạt động chào đón học sinh mới đã nhận được phản hồi tích cực của người dân Malaysia. Anh Fuyukaa chia sẻ: “Nếu ngày đầu tiên đi học của tôi cũng diễn ra như vậy, tôi sẽ hào hứng hơn khi đến trường”.

Sau 2 ngày, Bộ Giáo dục Malaysia thống kê khoảng 5 triệu học sinh đã bắt đầu vào năm học mới.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. (Ảnh: ITN)

Đừng bao giờ bỏ bữa sáng vì lý do này

GD&TĐ - Cho dù bạn đang bận rộn hay đang cố gắng giảm cân, đừng bao giờ bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bỏ bữa sáng có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

'Người đàn ông xanh' vẽ theo lời kể và quyển sách của hai nhà nghiên cứu về UFO.

Bí ẩn 'người xanh' ở Kentucky

GD&TĐ - Tại sao người ngoài hành tinh thường được miêu tả là 'những người đàn ông thấp bé màu xanh lá cây' với đầu phình to và đôi mắt to?

Minh họa/INT

Ngày bão tan

GD&TĐ - Khoảng sân nhà đầy những rác sau một đêm cơn giông lốc ghé qua, cây chuối nằm rạp xuống bên hiên nhà, mấy quả xanh rơi rụng, chỉ còn lại những tấm lá tả tơi, rách dài, vẫn rung rinh theo gió.