Giáo viên đến tận nhà đón trò đi thi

GD&TĐ - Mưa lớn kéo dài, để hỗ trợ thí sinh ở xa đến điểm thi làm thủ tục đúng giờ, sáng 5/6, nhiều trường học ở Lạng Sơn cử giáo viên đến tận nhà đón thí sinh.

Cô Hoàng Phương Lan – giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Tri Lễ đón trò đi thi. Ảnh NC.
Cô Hoàng Phương Lan – giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Tri Lễ đón trò đi thi. Ảnh NC.

Cùng trò về đích

Trương Quốc Tuấn, học sinh Trường THCS Tri Lễ (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), nhà cách điểm thi 20 km, nhiều đoạn đường bị nước mưa ngập. Để Tuấn an tâm tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Ban giám hiệu Trường THCS Tri Lễ đã cử giáo viên trực tiếp đến nhà đón và bố trí chỗ ăn, ở cho Tuấn trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Cô Hoàng Phương Lan – giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Tri Lễ chia sẻ: “Em Trương Quốc Tuấn là thí sinh nhà xa nhất của trường. Gia đình lại thuộc hoàn cảnh khó khăn bởi vậy quá trình học chúng tôi đã nắm bắt tình hình, động viên để em nỗ lực phấn đấu.

Cô Hoàng Phương Lan – vượt qua nhiều đoạn đường ngập để đón trò. Ảnh NC.
Cô Hoàng Phương Lan – vượt qua nhiều đoạn đường ngập để đón trò. Ảnh NC.

Do bố mẹ khó khăn không có điều kiện đưa em đi thi, tôi được phân công đưa đón em đến điểm thi. Nhà trường đã sắp xếp chỗ ở và ăn uống trong những ngày diễn ra kỳ thi cho Tuấn cũng như những thí sinh ở xa”.

Để di chuyển đến nhà Tuấn, cô Lan đã vượt 20 km, nhiều đoạn đường mưa ngập, xe máy không thể đi vào cô phải gửi xe nhà dân để đi bộ.

Tương tự, thầy Hà Văn Diễn – giáo viên Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) nhận nhiệm vụ đón và hỗ trợ trong hai thí sinh của nhà trường đi thi.

Thầy Diễn chia sẻ: “Tôi đã đồng hành cùng các em một thời gian dài, hiểu những khó khăn, vất vả của các em khi bám trường, bám lớp theo đuổi ước mơ. Do đó khi được phân công đón và đưa trò đi thi, tôi đã bàn bạc với vợ và người nhà là tạo điều kiện để các em về nhà ăn ở, sinh hoạt cùng gia đình mình trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Do nhà học sinh sâu trong núi, cô Hoàng Phương Lan phải gửi xe ở đường lớn đi bộ hơn 2 km để đón trò. Ảnh NC.

Do nhà học sinh sâu trong núi, cô Hoàng Phương Lan phải gửi xe ở đường lớn đi bộ hơn 2 km để đón trò. Ảnh NC.

Trong các buổi thi tôi sẽ trực tiếp đến đưa và đón các em đến điểm thi như chính bố mẹ vậy. Kết thúc ba ngày thi, tôi sẽ đưa trò về tận nhà bàn giao cho phụ huynh. Tôi cũng động viên trò cố gắng, phấn đấu ”.

Để kịp thời gian đón học sinh đến điểm thi làm thủ tục, từ sáng sớm mặc dù trời mưa lớn, nhưng thầy Diễn vẫn đội mưa đến tận nhà đưa trò đi thi.

Thầy Diễn trải lòng thêm: “Tôi đến thấy các em vẫn miệt mài ôn bài chờ thầy. Không làm ngắt mạch học của trò, tôi tranh thủ trời mưa nán lại hướng dẫn những phần kiến thức em còn phân vân; nhắc nhở các em kiểm tra giấy tờ, bút mực đặc biệt là phiếu dự thi và căn cước công dân để tránh tình trạng đi giữa đường phải quay về lấy”.

Em Trương Quốc Tuấn - học sinh Trường THCS Tri Lễ chia tay mẹ trước khi cùng cô lên đường đi. Ảnh NC.

Em Trương Quốc Tuấn - học sinh Trường THCS Tri Lễ chia tay mẹ trước khi cùng cô lên đường đi. Ảnh NC.

Biết ơn sự tận tâm của thầy cô

Do hoàn cảnh khó khăn, anh Phùng Văn Em (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) không thể đưa con đến điểm thi, khi biết thầy giáo đích thân đến đón con đi thi, anh xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi nông dân, rất khó khăn bởi vậy khi được thầy cô hỗ trợ đưa con đến điểm thi, lo ăn ở cho con trong những ngày thi tôi vô cùng biết ơn nhà trường cũng như thầy Diễn đã hỗ trợ. Mong rằng những sự hỗ trợ tối đa con có thể đậu vào Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn để theo đuổi ước mơ và thoát nghèo”.

Để không phụ công thầy cô đã hỗ trợ, đồng hành với mình, em Phùng Văn Phong - Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) nói: “Em sẽ cố gắng làm bài tốt nhất để đỗ được vào trường THPT mình mơ ước nhằm không phụ công của thầy cô đã hỗ trợ, giúp đỡ em. Đặc biệt thầy Diễn, thầy đã không ngại đường xá xa xôi để đưa đón, lo chỗ ăn ở cho em trong những ngày thi”.

Đến nhà trò trời vẫn mưa, thầy Hà Văn Diễn – giáo viên Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn tranh thủ ôn lại bài cùng học sinh. Ảnh NC.

Đến nhà trò trời vẫn mưa, thầy Hà Văn Diễn – giáo viên Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn tranh thủ ôn lại bài cùng học sinh. Ảnh NC.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của tỉnh Lạng Sơn diễn ra từ ngày 6/6 đến 8/8. Toàn tỉnh có 23 Điểm thi với tổng số 443 phòng thi (tăng 38 phòng thi so với năm 2023).

Điểm thi có nhiều phòng thi nhất là THPT Hữu Lũng với 41 phòng thi và 966 thí sinh dự thi, điểm thi có ít phòng nhất là THPT Pác Khuông với 7 phòng thi và 165 thí sinh.

Tạnh mưa, thầy Hà Văn Diễn cùng trò di chuyển đến điểm thi. Ảnh NC.

Tạnh mưa, thầy Hà Văn Diễn cùng trò di chuyển đến điểm thi. Ảnh NC.

Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 10856 (chiếm 88,0% số học sinh lớp 9), trong đó số học sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo diện tuyển thẳng (không dự thi vào các trường có cấp THPT): 229 (trong đó có 110 học sinh trường PT DTNT, 89 học sinh khuyết tật, 30 học sinh đạt giải quốc gia về thể thao).

Số học sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo diện xét tuyển vào các trường THPT không tổ chức thi tuyển (THPT Ba Sơn, THCS&THPT Bình Độ và THPT Hội Hoan): 365 (Ba Sơn: 129; Bình Độ: 131 và Hội Hoan: 105).

Sáng nay (5/6) tại các điểm thi họp hội đồng coi thi, chiều 14 giờ thí sinh có mặt ở điểm thi để làm thủ tục thi và đính chính những thông tin sai sót. Ngày 6/6 buổi sáng thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ