Giáo sư Vũ Hà Văn & ước mơ toán học Việt Nam

GD&TĐ - Giáo sư toán học Vũ Hà Văn vừa được Tập đoàn Vingroup mời đảm nhiêm cương vị Giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu dữ liệu lớn – Big Data. Rời Việt Nam từ năm 1987, ông đã gặt hái được nhiều thành tựu trong suốt 30 năm qua ở nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới. Từng nhận giải Polya năm 2008, giải Fulkerson năm 2012 và từng được xem như một gương mặt xuất sắc toàn cầu về Toán học rời rạc, Giáo sư toán học Vũ Hà Văn đang giảng dạy tại ĐH Yale – Mỹ.

GS Vũ Hà Văn
GS Vũ Hà Văn

1.

Tập đoàn Vingroup đầu tư vào khoa hoc công nghệ là một câu chuyện đáng phấn khởi. Là một trong những giáo sư người Việt uy tín quốc tế, được mời về cộng tác với VinTech, nhà toán học Vũ Hà Văn khẳng định: “Doanh nghiệp biết thị trường cần gì, họ nghiên cứu xong là để ứng dụng, đưa vào sử dụng ngay chứ không cất vào tủ. Nếu doanh nghiệp có tiềm lực trang trải cho nghiên cứu lĩnh vực đó thì họ nên đầu tư. Đây cũng là mô hình đã phát triển ở Mỹ và các nước công nghiệp, khi doanh nghiệp dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu, định hướng cho giới hàn lâm”.

Có sự nghiệp vững chắc tại Mỹ đã nhiều năm, một chức vụ hành chính hay một khoản thu nhập thêm không phải là điều nhà toán học Vũ Hà Văn phải toan tính. Điều mà ông mong muốn là từ vai trò giám đốc khoa học của Viện Big Data, có thể thúc đẩy những hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam. Nhà toán học Vũ Hà Văn chia sẻ kế hoạch về Quỹ phát triển khoa học công nghệ trực thuộc Viện Big Data bắt đầu đi vào từ ngày 1-1-2019: “Tôi hy vọng những người làm khoa học cảm thấy có động lực hơn và trách nhiệm hơn. Quỹ là một hướng đi góp phần thay đổi không khí, môi trường làm khoa học ở Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, chúng tôi còn hỗ trợ cho họ về cơ chế, môi trường nghiên cứu… Điều đó có cơ sở để thực hiện vì thông qua quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, công nghệ ứng dụng thuộc Viện với mức đầu tư 1000 tỷ đồng trong 3 năm, sẵn sàng tài trợ cho các dự án có ý nghĩa, có tác động lớn đến xã hội. Những dự án gửi đến sẽ được xét duyệt bởi một hội đồng khoa học có chuyên môn cao và cấp kinh phí tối thiểu là 2 tỷ đồng, tối đa là không có trần, nếu sản phẩm có ý nghĩa, để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Đây là ước mơ và khát vọng của những người làm khoa học. Làm được điều đó, dần dần sẽ xây dựng được văn hóa làm khoa học, làm việc hết mình, đeo bám đến cùng, thay vì nghiệm thu rồi để đó”.

GS Vũ Hà Văn và bố mẹ
 GS Vũ Hà Văn và bố mẹ

2.

Đối với công chúng trong nước, tên tuổi GS Vũ Hà Văn có thể không được nhiều người biết bằng GS Ngô Bảo Châu. Thế nhưng, trong bản đồ toán học thế giới, GS Vũ Hà Văn là một nhân vật thành danh trước cả GS Ngô Bảo Châu. Năm 1998, lúc 28 tuổi, Vũ Hà Văn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ toán học tại ĐH Yale (Mỹ). Năm 2005, Vũ Hà Văn trở thành Giáo sư toán học tại Đại học Rutgers. Vài năm gần đây, sau khi thỉnh giảng ở nhiều đại học lừng lẫy khắp năm châu, ông quay lại ĐH Yale giảng dạy toán học. Không chỉ được trọng vọng ở Mỹ, GS Vũ Hà Văn còn được đánh giá là một trong những nhà toán học hàng đầu thế giới ở lĩnh vực xác suất thống kê và lý thuyết cộng tính số…

Khởi động từ cột mốc Á khoa đầu vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Vũ Hà Văn được học bổng sang Hungary theo học ngành điện tử tại Trường ĐH Bách khoa Budapest. Được người trực tiếp giảng dạy cho mình khuyến khích theo đuổi ngành toán, Vũ Hà Văn chuyển sang ĐH Eotvos và tốt nghiệp cử nhân toán vào năm 1994, và tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong toán học. Sau khi công bố cuốn sách Additive Combinatorics (Tổ hợp cộng tính), Vũ Hà Văn được xem như một gương mặt xuất sắc toàn cầu về nghiên cứu Toán học rời rạc.

3.

Thành công của GS toán học Vũ Hà Văn càng khiến những ai yêu mến ông thú vị hơn, khi biết rằng ông được sinh ra trong một gia đình không liên quan gì đến toán học: Thân phụ là nhà thơ Vũ Quần Phương, thân mẫu là dược sĩ Đỗ Thị Hường. GS Vũ Hà Văn còn có một em trai đang làm việc cho Tập đoàn Google! Hai anh em Vũ Hà Văn đều lớn lên theo những vần thơ của người cha: “Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió/ Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay/ Tiếng lích chích chim sâu trong lá/ Con chìa vôi vừa hót vừa bay/ Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện/ Sẽ được nhìn thấy các bà tiên/ Thấy chú bé đi hài bảy dặm/ Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền…”.

Nhà thơ Vũ Quần Phương đã từng là bác sĩ trước khi chọn nghiệp văn chương, nhưng ông không thể hướng dẫn con học toán: “Điều duy nhất tôi dạy con là tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm với đời của mình và trách nhiệm với nghề của mình!”. Còn nhà toán học Vũ Hà Văn thổ lộ: “Tôi học ở cha tôi sự nề nếp và sự chăm chỉ. Cha tôi làm thơ mà còn nghiêm túc, thì tôi làm toán càng phải nghiêm túc!”. Khi nhà thơ Vũ Quần Phương rời khỏi Bộ Y tế sang công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, thì Vũ Hà Văn thường xuyên theo bố đến cơ quan. Thấy trên sóng phát thanh có chương trình kể chuyện mẫu giáo, Vũ Hà Văn lúc đó mới 4 tuổi xin bố cho mình thử sức. Không ngờ, cậu bé rất có khiếu diễn đạt, các biên tập viên rất hài lòng. Lần đầu lên sóng kể chuyện, Vũ Hà Văn được trả 8 đồng (cũng không ít, nếu so với lương chuyên viên của nhà thơ Vũ Quần Phương lúc ấy là 64 đồng mỗi tháng) và nhờ bố chở ra chợ mua một cái ghế nhựa để ngồi ăn cơm. Lần sau, Vũ Hà Văn lên đài kể chuyện tiếp, nhưng không được trả tiền ngay. Chờ khoảng một tuần, Vũ Hà Văn thắc mắc: “Bố ơi, người ta trả tiền chưa? Để con đưa mẹ mua rau!”.

GS Vũ Hà Văn cùng vợ và hai con
 GS Vũ Hà Văn cùng vợ và hai con

Sự quan tâm của Vũ Hà Văn đến cuộc sống gia đình còn thể hiện rõ hơn khi xa nhà du học. Nhà thơ Vũ Quần Phương nhớ lại: “Vũ Hà Văn học ở Hungary được 3 năm mới có dịp về ăn Tết với cha mẹ. Lúc đó, Văn để dành được 100 đô la Mỹ và đưa cho chúng tôi. Tôi thương con vô cùng. Tôi hiểu ở thời điểm đó, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, con vẫn để dành tiền cho bố mẹ, nghĩa là đã phải tiết kiệm đến mức quên đi nhu cầu sống đầy đủ của mình!”. Bà Đỗ Thị Hường nhắc thêm: “Thời bao cấp khó khăn, vợ chồng tôi cũng vay mượn để mua áo “kimono” gửi sang cho Vũ Hà Văn bán, có thêm tiền sách vở. Thế nhưng, Vũ Hà Văn không đem bán, cứ chất đầy tủ. Khi chúng tôi sang thăm con, ngạc nhiên hỏi thì Vũ Hà Văn chỉ giải thích đơn giản: “Con đang học mà có người gọi bảo mang áo đến, con sẽ mất tập trung, phân tán lắm”. Ngược lại, Vũ Hà Văn tự bươn chải kiếm sống bằng cách mùa hè thì đi hái quả ở nông trang. Tất cả các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống như quần áo, sách vở, radio... Vũ Hà Văn đều phải mua lại của những sinh viên tốt nghiệp về nước với giá chỉ bằng 20 - 30% so với đồ mới…”.

Giáo sư toán học Vũ Hà Văn hiện đang sống cùng vợ và hai con bên Mỹ. Vợ của ông cũng làm nhân viên hành chính ở ĐH Yale. Con lớn của ông đã vào đại học, còn con nhỏ đang học trung học. Ông dạy tiếng Việt cho con bằng chính thơ của Vũ Quần Phương, là những bài cha viết cho mình khi còn nhỏ: “Con ngủ con chơi mong con chóng lớn/ Đồng đất quê ta lũ lụt qua rồi/ Con đê qua làng con đê đi mãi/ Cha hát ru con điệu hát bao đời/ Điệu hát chở che như con đê rộng/ Hạt phù sa nhỏ, hạt phù sa ơi…”, đến những bài thơ cha viết cho mình khi định cư đất khách: “Các con đã lớn khôn - những chân trời thăm thẳm/ Mẹ con như căn nhà, như chiếc tổ chờ trông/ Sống bằng nỗi nhớ con, bây giờ thêm nhớ cháu/ Những năm tháng đời người lặng lẽ đi qua...”.

Bây giờ ở tuổi 48, GS Vũ Hà Văn luôn thao thức về một tương lai toán học cho nước nhà: “Nền toán học Việt Nam còn rất “trẻ” so với các nền toán học mạnh trên thế giới. Tại thời điểm hiện nay, nếu chỉ tính đóng góp của một nền toán học qua số lượng các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành có chỉ số Impact Factor cao (chỉ số về chuyên môn) và số lượng người trích dẫn, sử dụng các công trình đó, thì đóng góp của Toán học Việt Nam còn ở mức độ quá khiêm tốn. Số người nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp nói chung và toán học nói riêng ở Việt Nam là rất ít so với dân số. Toán học Việt Nam có một vài cá nhân có uy tín quốc tế, nhưng chưa tạo ra được trường phái riêng. Những nhà toán học trẻ và giỏi hiện nay phần lớn được đào tạo tại nước ngoài, chủ yếu là Tây Âu và Mỹ. Như tôi được biết, hằng năm có khoảng 5-10 bạn tốt nghiệp Tiến sĩ toán học ở các đại học uy tín trên thế giới. Nếu như nhà nước có kế hoạch trọng dụng họ, hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ có một đội ngũ đáng kể”.

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.