Giành vé vào bán kết, thầy Công Phượng vẫn không hài lòng về khóa 4 HAGL JMG

HLV Graechen tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của U19 HAGL, dù rằng ông và các học trò đã giành vé vào chơi bán kết.

Niềm vui chiến thắng của U19 HAGL. Ảnh: Cao Nguyên.
Niềm vui chiến thắng của U19 HAGL. Ảnh: Cao Nguyên.

Đánh bại U19 An Giang 2-1 ở lượt trận cuối, U19 HAGL đã giành tấm vé thứ 2 của bảng A vào chơi bán kết giải U19 Quốc gia 2019. Tuy nhiên, HLV Graechen vẫn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

"Trước trận đấu này, U19 HAGL đã chuẩn bị rất nhiều phương án để đối đầu với U19 An Giang. Tôi nhắc các học trò phải biết kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Nhưng các bạn biết rồi đó, trên sân tập và bước vào thi đấu thực tế khác hoàn toàn, tôi không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận này.

Hàng thủ tôi đã nhắc rất nhiều đến việc cần vô hiệu hóa tiền đạo số 19 của An Giang (Kha Tấn Tài - PV). Thế nhưng họ đã không làm được điều này, để cho số 19 hoạt động khá thoải mái và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng".

U19 HAGL giành được tấm vé vào chơi bán kết. Ảnh: Cao Nguyên.
 U19 HAGL giành được tấm vé vào chơi bán kết. Ảnh: Cao Nguyên.

"Đối với nhiều người hâm mộ, họ sẽ khó chịu khi chứng kiến U19 HAGL thực hiện quá nhiều đường chuyền, có thể trên 20 đường chuyền. Nhưng với tôi, nếu 20 đường chuyền đó mà có thể dẫn đến một tình huống ăn bàn thì tôi rất thích thú với điều đó.

Bàn thắng cuối trận đã chứng minh cho sự kiên nhân của tôi và các học trò. Tôi biết thời điểm hòa 1-1, nếu bên kia U19 Viettel thắng Đà Nẵng 2-1 thì chúng tôi sẽ bị loại. Nhưng không vì thế mà chúng tôi dâng cao bằng mọi giá để giành chiến thắng.

Sau trận này, U19 HAGL có hơn một ngày nghỉ để hồi phục thể lực. Đây là thời gian quý báu để tôi chỉnh sửa lại những điều còn thiếu cho các học trò. Dù đối thủ ở bán kết có là ai thì chúng tôi vẫn phải chiến đấu thôi", HLV Graechen cho biết.

U19 An Giang (áo xanh) rời giải với thành tích 3 trận toàn thua. Ảnh: Cao Nguyên
 U19 An Giang (áo xanh) rời giải với thành tích 3 trận toàn thua. Ảnh: Cao Nguyên

Ở trận đấu vừa kết thúc, U19 HAGL là những người chơi chủ động hơn rất nhiều. Các học trò của HLV Graechen có được nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Một trong số đó được tiền đạo Quốc Việt tận dụng đánh đầu ghi bàn 1-0.

Nhưng chỉ 2 phút sau đó, Kha Tấn Tài của U19 An Giang đã có bàn san bằng cách biệt cho U19 An Giang. Ở những phút bù giờ, U19 HAGL có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 được thực hiện bởi tiền đạo Hữu Phước.

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Hàm Rồng, U19 Đà Nẵng đã cầm hòa U19 Viettel với tỷ số 1-1. Với kết quả này, U19 Đà Nẵng giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm, U19 HAGL giành ngôi nhì bảng với 6 điểm. Đây là hai đại diện của bảng A vào chơi bán kết.

Ngày mai 13/03, vòng chung kết giải U19 Quốc gia 2019 - báo Thanh Niên sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu cùng giờ ở bảng B lúc 15h00 giữa U19 Hà Nội gặp U19 Becamex Bình Dương (sân Pleiku) và U19 SLNA gặp U19 Phú Yên (sân Hàm Rồng).

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ