Giảng viên, học viên Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 100 lượt cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (Điểm đào tạo TP Cần Thơ) hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, giảng viên, học viên Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (Điểm đào tạo TP Cần Thơ) cùng tham gia hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, giảng viên, học viên Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (Điểm đào tạo TP Cần Thơ) cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng 17/4, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân phối hợp Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024" thu hút trên 100 lượt cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Nhà trường đang công tác, học tập và rèn luyện tại Điểm đào tạo TP Cần Thơ hăng hái cùng tham gia.

Cán bộ, học viên cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, học viên cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Trao giọt máu đào – Tự hào tuổi trẻ Cảnh sát Nhân dân”, Ban tổ chức đã tiếp nhận được được 94 đơn vị máu 350ml đến từ các cán bộ, giảng viên nhân viên và học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (Điểm đào tạo TP Cần Thơ).

Ngày hội đã diễn ra trong không khí sôi nổi thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; góp phần bổ sung lượng máu cho các bệnh viện đáp ứng nhu cầu cứu chữa người bệnh. Qua đó, vun bồi thêm nét đẹp văn hóa, phát huy truyền thống "tương thân tương ái” trong lực lượng Công an Nhân dân và luôn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Các nữ cán bộ, học viên cùng tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Các nữ cán bộ, học viên cùng tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Đây là một trong các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 48 năm Ngày Truyền thống Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (24/4/1976 – 24/4/2024) và Hưởng ứng 24 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 – 7/4/2024).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.