Gian nan sự học nơi vùng biên Sông Mã

Gian nan sự học nơi vùng biên Sông Mã

(GD&TĐ)- Trở lại huyện Sông Mã (Sơn La)- nơi hình ảnh đoàn quân “Tây tiến” hùng thiêng đã đi vào thơ ca, chúng tôi đã chứng kiến các thầy giáo và học sinh nơi đây đang phải trải qua vô vàn khó khăn ‘không tưởng’ để dạy và học. 

Từ Thành phố Sơn La đến huyện Sông Mã phải mất hai chặng bắt xe, đường núi hẹp và khó đi. Chuyến trở lại Sông Mã lần này là theo lời mời của một thầy giáo đã từng bám trụ với nghề giáo nơi vùng biên này được 20 năm. Tại đây, chúng tôi đã có gần 3 ngày được thưởng thức, hòa mình cùng những món ăn, nét văn hóa tiêu biểu của người dân tộc Thái vùng Tây Bắc hay góp nhặt những hình ảnh đẹp đôi bờ Sông Mã.

Thầy và trò nơi đây đang gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học. Ảnh, gdtd.vn
Thầy và trò nơi đây đang gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học. Ảnh, gdtd.vn

Mùa này, Sông Mã đang vào vụ làm long nhãn, nên khắp huyện đâu đâu cũng thấy hình ảnh bà con ngồi bóc long hay nhễ nhại mồ hôi trong các lò sấy... Tuy vậy, trong cuộc hành trình trở lại Sông Mã của chúng tôi lại vô tình bắt gặp những hình ảnh buồn lẽ ra không đáng có.

Hình ảnh đầu tiên là cảnh các cháu học sinh phải đi trên một chiếc cầu treo đã “có tuổi” được làm từ những năm 90. Chiếc cầu treo này được nối giữa hai bờ Sông Mã nên người qua lại đây khá nhiều.

Cũng bởi có “tuổi thọ” từ những năm 90 nên cầu treo đã bị hư hỏng nặng, ván cầu đã và đang bị mục. Đi trên cầu ngoài việc cảm nhận sự tròng trành, người đi còn phải chú ý để tránh những đoạn “thủng” trên cầu rộng hơn 2 gang tay, đủ lọt cho một người “chui” xuống phía dưới dòng sông Mã đục ngàu phù sa.

Theo như lời người dân sống hai bên cầu phản ảnh thì sự xuống cấp của chiếc cầu này đã được người dân phản ánh khá nhiều, nhất là sau vụ một cháu bé đi cùng mẹ bị rơi xuống phía dưới do ván cầu gãy...

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Xóm 5, xã Nà Nghịu bức xúc: Chúng tôi chỉ mong huyện quan tâm hơn nữa tới việc đi lại của người dân. Đi lại như này rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm mà rơi xuống phía dưới sông thì không biết thế nào.

Hình ảnh thứ hai là cảnh các cô giáo cùng các cháu học sinh mầm non bản tái định cư Quyết tâm cũng thuộc xã Nà Nghịu phải ngồi học dưới gầm nhà văn hóa bản đang trong giai đoạn thi công dang dở.

Tại nơi là “lớp học” cô và trò ngồi học còn bên trên thì thợ sắt ra sức “thi công” phần mái... Mặc dù, nhà thầu đã “nỗ lực” thi công trong suốt gần 2 năm nay nhưng đến giờ nhà văn hóa bản vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Ông Lò Văn Dúi, Trưởng bản Quyết Tâm (xã Nà Nghịu, Sông Mã) cho biết: Cũng do không có lớp học nên đành phải cho các cháu khai giảng và học tạm như vậy. Chúng tôi cũng đã kiến nghị khá nhiều nhưng không hiểu vì lý do gì mà công trình lại chậm tiến độ như vậy.

Cũng tại bản tái định cư này, cách đó không xa là hình ảnh nhà lớp học được Nhà nước đầu tư cho con em các hộ tái định cư thủy điện Sơn La  đang trong giai đoạn “tạm ngừng thi công”. Tìm hiểu được biết, nhà lớp học này cũng được nhà thầu “khẩn trương” thi công gần 2 năm nay rồi mà vẫn chưa xong.

Tháng 5 vừa rồi, thấy nhà thầu quay lại làm cốt pha chuẩn bị đổ mái bà con rất phấn khởi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì. Trong khi đó, nhà thầu đã “thoáng tay” khi để lại hơn 50 bao xi măng. Hiện tại, số xi măng trên đã bị mất một nửa, còn lại vẫn còn đó vì đã cứng như đá do mưa, nắng... thật là uổng phí.

Ông Bạc Cầm Khay, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nghịu cho biết: Các hộ TĐC ở đây chuyển từ các bản của xã Liệp Muội, huyện Quỳnh Nhai. Số hộ gốc là 40 hộ với 212 nhân khẩu, hiện nay là 41 hộ. Các hộ chuyển về đây tái định cư nhường đất cho công trình thủy điện Sơn La bắt đầu từ tháng 12-2009. Bản đã kiến nghị nhiều về việc công trình lớp học, nhà văn hóa thi công chậm, gây ảnh hưởng tới đời sống bà con, nhất là trẻ em trong độ tuổi đi học. Đề nghị cấp trên sớm quan tâm hơn nữa tới chính sách cho các hộ TĐC bản Quyết Tâm... 

Dưới đây là một số hình ảnh buồn mà chúng tôi ghi lại được trong lần trở lại huyện vùng biên Sông Mã.

Chiếc cầu treo nằm ngay trung tâm huyện Sông Mã được làm từ những năm 90. Ảnh, gdtd.vn
 Chiếc cầu treo nằm ngay trung tâm huyện Sông Mã được làm từ những năm 90. Ảnh, gdtd.vn
Mỗi ngày, có rất nhiều học sinh phải đi học qua chiếc cầu treo này.
Mỗi ngày, có rất nhiều học sinh phải đi học qua chiếc cầu treo này. Ảnh, gdtd.vn  
....Và cả những người dân hai bờ Sông Mã cũng thường xuyên qua lại đây.Ảnh, gdtd.vn
  ....Và cả những người dân hai bờ Sông Mã cũng thường xuyên qua lại đây.Ảnh, gdtd.vn  
Cô trò bản TĐC Quyết tâm mượn tạm gầm nhà văn hóa để học.
Cô trò bản TĐC Quyết tâm mượn tạm gầm nhà văn hóa để học. Ảnh, gdtd.vn 
Dưới cô trò học, còn trên thì thợ sắt đang thi công phần mái
Dưới cô trò học, còn trên thì thợ sắt đang thi công phần mái. Ảnh, gdtd.vn  
Cửa nhà văn hóa được để tạm “kho” là gầm sàn cùng với phân gia súc.
Cửa nhà văn hóa được để tạm “kho” là gầm sàn cùng với phân gia súc. Ảnh, gdtd.vn 
Các cháu học sinh vô tư khi được chụp ảnh
Các cháu học sinh vô tư khi được chụp ảnh. Ảnh, gdtd.vn  
Khu lớp học được nhà thầu xây dựng dở rồi bỏ đấy cho cỏ mọc...
Khu lớp học được nhà thầu xây dựng dở rồi bỏ đấy cho cỏ mọc...Ảnh, gdtd.vn  
:... Số xi măng để xây dựng nhà lớp học bản TĐC Quyết Tâm do nhà thầu phung phí để lại đã cứng như đá. Ảnh, gdtd.vn
 :... Số xi măng để xây dựng nhà lớp học bản TĐC Quyết Tâm do nhà thầu phung phí để lại đã cứng như đá. Ảnh, gdtd.vn  

Hoàng Tùng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ