'Giận' cái… ban công trong vụ việc ca sĩ Tuấn Hưng hát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/9, dự kiến ca sĩ Tuấn Hưng phải giải trình về vụ việc chưa xin phép đã tổ chức live show “Góc ban công” và hát trên ban công.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Tại live show “Góc ban công”, ca sĩ Tuấn Hưng đứng hát trên ban công nhà riêng với hệ thống âm thanh lớn và khán giả được nghe miễn phí. Thực là, trong muôn vàn nguyên do thì có lẽ cái… ban công là nguồn cơn đáng “giận” nhất.

Thật “giận” cái… ban công ấy khi nó ở vị trí vàng trong không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm - phố Hàng Khay (nối phố ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền với ngã tư Bà Triệu – Tràng Thi) dù chỉ dài hơn trăm mét nhưng đủ sức chứa hàng nghìn người hâm mộ cùng reo hò náo nhiệt…

Thật “giận” cái… ban công ấy khi nó được chủ nhân cưng chiều không biến thành “chuồng cọp” như bao ban công khác giữa thời đất chật người đông mà vẫn được thảnh thơi vươn mình hòa vào không gian văn hóa đẹp nhất Thủ đô.

Thật “giận” cái… ban công ấy là “ban công nhà riêng” đã âm thầm giục giã nỗi nhớ nghề rồi hối thúc nghệ sĩ cất cao tiếng hát mà quên đi trách nhiệm cần phải chấp hành các quy định về tổ chức biểu diễn và có phương án đảm bảo an toàn cho khán giả tới tham dự chương trình. Không phải cứ bỗng dưng muốn, bỗng dưng nhớ là ai cũng có thể mang loa thùng ra hát, phá vỡ không gian chung của cộng đồng!

Thật “giận” cái… ban công ấy không náu mình trong khu vườn kín đáo để chàng Romeo si tình lén trèo lên hẹn hò với nàng Juliet mà nó cứ trưng ra giữa phố để khán giả ùn ùn kéo đến, vô tư tưng bừng đón chào tiếng hát của người nghệ sĩ đã rời xa ánh đèn sân khấu bấy lâu…

“Giận” lắm cái… ban công ấy đã khiến các nhà chức trách bao lần vất vả nhắc nhở ca sĩ Tuấn Hưng muốn đứng lên đó hát thì phải xin phép với các cơ quan chức năng để được đảm bảo trật tự an ninh và phòng chống cháy nổ, phòng chống Covid…

Nhưng, live show “Góc ban công” được tổ chức lần này khổ chủ đã không xin phép lại còn công khai quảng bá lên mạng xã hội thu hút hàng nghìn người đến thưởng thức làm cơ quan chức năng dứt khoát tính đến việc xử phạt và khiến dư luận dậy sóng những ngày qua.

Chiều dư luận ủng hộ để dẹp đi những trò ca hát ngẫu hứng, không tuân thủ trật tự xã hội cũng có nhưng phần đông là phản ứng về cách ứng xử rất… hành chính với nghệ thuật.

Và, có lẽ “cơn sóng” này được tiếp nối từ không ít những “cơn sóng” ứng xử với nghệ thuật bằng các văn bản xử phạt kiểu đó từ bấy lâu nay, điển hình nhất là vụ việc xử phạt tiêu hủy những bức tranh ở một triển lãm tranh vì chưa… xin phép, song không thể thực hiện khi vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận.

Thế đấy, ứng xử với nghệ thuật chưa khi nào dễ nếu luôn là sự áp dụng quy định một cách cứng nhắc, không thấu tình đạt lý.

Và, sao mà vẫn “giận” cái… ban công quá cơ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ