"Giận bay màu" trước loạt đồ ăn kỳ dị từ đầu bếp nghiệp dư
Một khi đụng tay đụng chân vào chuyện bếp núc y rằng những người này biến mọi thứ không "toang" thì cũng thành các tác phẩm "hiểu được chết liền".
Vốn dĩ ai sinh ra cũng không hoàn hảo, được sở hữu nhiều tài lẻ. Trong muôn vàn năng khiếu, nấu ăn có vẻ như không phải chuyện dễ đối với nhiều người, đặc biệt là mấy đứa độc thân.
Chính vì vậy, một khi đụng tay đụng chân vào chuyện bếp núc y như rằng họ biến mọi thứ không "toang" thì cũng thành siêu phẩm mà... hiểu được chết liền.
Sandwich kẹp xúc xích xưa rồi. Sáng tạo này đã nâng món ăn lên một "tầm cao" mới.
Người ta bảo ăn chè đậu đỏ sẽ sớm có người yêu nhưng không nói cách ăn thế nào? Thế mình ăn thêm ít đào để đào hoa cho thêm phần "chắc cú" chắc là được.
Bạn hỏi cuộc đời tôi có màu gì ư? Món ăn này y như cuộc đời của mình vậy đấy: Màu nhợt nhạt.
Sự kết hợp có một không hai đến từ thịt gà và… bạch tuộc. Ăn được hay không thì... hên xui.
Khi bạn muốn nghiền nát khoai tây nhưng nhà hết bát đựng.
Nấu ăn mà ngại bóc vỏ thì ta làm sao?
Rau xanh thời tăng giá.
Chỉ là quên chưa cắt bắp cải ra thôi mà, làm gì phải hốt?
GD&TĐ - Cùng với việc hệ thống hóa kiến thức theo phương pháp cuốn chiếu, ngành giáo dục Lai Châu đã chủ động ôn tập cho học sinh hợp lý, không dồn ép.
GD&TĐ - Khi nói đến các vấn đề về trang phục, không có gì đáng thất vọng bằng việc chuẩn bị một bộ quần áo hoàn hảo nhưng lại thiếu một đôi giày lý tưởng.
GD&TĐ - Các nhà máy quốc phòng Nga, bất chấp sức ép trừng phạt chưa từng có từ phương Tây, đang tăng cường sản xuất vũ khí hiện đại, trong đó có máy bay.
GD&TĐ - Trong nhân tướng học, coi tướng lông mày không còn quá xa lạ. Vậy tướng lông mày rậm ở nam và nữ giới có hé lộ điều gì về tính cách, số phận của họ?