Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London ngày 5/7 cho biết, vụ ám sát xảy ra tại cung điện ở khu phố cao cấp Al Mazzeh của Damascus, đồng thời nói thêm rằng, giám đốc tình báo Hussein al-Salama đã sống sót trong khi nhiều vệ sĩ của ông bị thương nặng.
Al-Salama, còn được gọi là Abu Musaab al-Shuhayl, được Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa bổ nhiệm làm người đứng đầu GIS vào ngày 3/5.
Dưới sự chỉ huy của al-Sharaa, Salama là một chỉ huy quân sự nổi bật của Hay'at Tahrir al-Sham, một nhánh của al-Qaeda đã lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 12 năm ngoái.
"Thông tin cho thấy vụ đánh bom có thể liên quan đến các xung đột nội bộ trong cơ cấu an ninh của chính quyền, trong bối cảnh các tranh chấp leo thang giữa các phe phái quyền lực, và ngày càng có nhiều lời bàn tán về mong muốn loại bỏ những nhân vật có ảnh hưởng được coi là đối thủ tiềm tàng về ảnh hưởng", theo SOHR.
Sau khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ vào ngày 8/12/2024, al-Sharaa đã giải tán toàn bộ bộ máy an ninh của Syria, bao gồm cả Tổng cục Tình báo Trung ương.
GIS được thành lập để thay thế, nhưng như đã chứng minh bằng nỗ lực ám sát Salama, tình hình an ninh không được cải thiện.
Một báo cáo do tờ L'Orient Today của Lebanon công bố mới đây tiết lộ rằng, bản thân ông Sharaa đã thoát khỏi ít nhất hai vụ ám sát kể từ tháng 12/2024.
Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, tờ L'Orient Today cho biết, vụ ám sát được cho là do các nhóm Hồi giáo, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), thực hiện, đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Syria đã quay lưng lại với "Jihad" (thánh chiến), hay nói cách khác là cai trị theo cách không phù hợp với hệ tư tưởng của họ.
Những nỗ lực ám sát gần đây cho thấy tình hình mong manh ở Syria, nơi mối đe dọa về cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa những người Hồi giáo trong và ngoài chính phủ đang gia tăng.