Giám đốc Đại học Huế gửi thông điệp chào năm mới 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân dịp năm mới 2024, PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế gửi thông điệp chúc năm mới đến viên chức, người lao động, người học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế.

"Vào thời khắc chuyển dần sang năm mới 2024, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể viên chức, người lao động và người học của Đại học Huế, những người đã đưa tính chuyên nghiệp và thành công lên một tầm cao mới bằng những nỗ lực nghiêm túc và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ dành cho Đại học Huế.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một năm tuyệt vời phía trước, tràn đầy thịnh vượng và may mắn.

Xin cảm ơn Quý cấp Lãnh đạo và các đối tác gần xa đã luôn đồng hành, gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của Đại học Huế.

Đại học Huế.

Đại học Huế.

Cùng nhau, chúng ta chào đón năm mới với khát vọng, trách nhiệm và tầm nhìn chung để tiếp tục phát triển.

Năm 2023 đã qua đi với nhiều cảm xúc, khó khăn, thử thách nhưng cũng nhiều thành tựu được ghi nhận về sự phát triển hệ sinh thái Đại học Huế của chúng ta.

Từ trong khó khăn đó, mỗi người đã thực sự cố gắng vươn lên, thoát ra theo các cách thức riêng của mình, để tụ họp lại tại một nơi mà ở đó Đại học Huế mãi mãi là một mái nhà chung của chúng ta.

Những khó khăn, thử thách và những cố gắng, thành công được ghi nhận bởi cộng đồng là bước đệm vô cùng quan trọng, dẫn lối cho chúng ta bước vào năm 2024 một cách chủ động.

Tôi mong rằng năm mới mang đến cho tất cả chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, sự khôn ngoan để đưa ra những lựa chọn đúng đắn và niềm vui đến từ tình yêu và sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Tân sinh viên Đại học Huế trong ngày nhập học.

Tân sinh viên Đại học Huế trong ngày nhập học.

Khi chúng ta tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới, chúng ta cùng nhau để lại năm cũ và bước sang năm mới 2024 như chúng ta từng nhiều lần trong cuộc đời lật mở những trang sách, bỏ lại những trăn trở, lo toan và cả niềm vui, hạnh phúc.

Chúng ta để lại những nỗi niềm chưa trọn vẹn về con người, về công việc, về cuộc đời, những khúc mắc chưa được gọi tên để tiếp tục con đường phía trước cho một năm mới đón đợi chúng ta.

Đêm nay cả thế giới cùng nhau tụ tập để ăn mừng niềm hy vọng của một năm mới, vậy thì tại sao chúng ta lại không?

Chúng ta sẽ có thêm một năm mới nữa trong cuộc đời để hy vọng, để lại bắt đầu bằng tất cả nhiệt huyết, sức mạnh và trên hết là một tâm thế sẵn sàng đi tiếp cùng nhau, vì chúng ta cũng chính là đóng góp cho sự lớn mạnh trường tồn của giáo dục nói chung và Đại học Huế nói riêng.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế). Ảnh: ITN

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế). Ảnh: ITN

Một mùa xuân nữa lại đến với cuộc đời của mỗi người. Mong mùa xuân cùng những niềm vui mới sẽ đến mà trong đó chúng ta ban tặng cho cuộc đời này những điều tốt đẹp và cuộc đời mang tới cho chúng ta những niềm hạnh phúc, thiện lành.

Cầu mong năm tới sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh để vượt qua thử thách, lòng dũng cảm để theo đuổi ước mơ, sẽ tràn ngập những khả năng, nguồn năng lượng mới, cơ hội để chúng ta phát triển thịnh vượng và tình yêu làm phong phú thêm cuộc sống của mỗi người.

Kính chúc tất cả mọi người và những người thân yêu của chúng ta đón năm mới an vui, thành đạt và hạnh phúc".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.