Giải mã sức hút của Lật mặt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sản xuất đến phần 6 nhưng dự án phim 'Lật mặt' chưa hề... có dấu hiệu hụt hơi mà vẫn đều đặn 'đến hẹn lại lên' ngày càng ấn tượng.

'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' vững vàng phòng vé với doanh thu gần 300 tỷ đồng. Ảnh chụp từ trailer.
'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' vững vàng phòng vé với doanh thu gần 300 tỷ đồng. Ảnh chụp từ trailer.

Có thể thấy, nếu không có sự mới mẻ, hấp dẫn trong một bộ phim giải trí chỉn chu theo từng phần thì không riêng gì “Lật mặt” mà với bất kỳ dự án điện ảnh nào cũng khó có thể giữ nhịp hiệu quả như thế...

Hiệu quả phòng vé

Việc có thể giữ nhịp để “đến hẹn lại lên” và luôn thắng lớn về doanh thu phòng vé trong suốt 8 năm qua như bộ phim “Lật mặt” không dễ, nhất là thị trường khán giả ở Việt Nam chưa khi nào ổn định. Nhưng để có thể duy trì phong độ này rất cần nhà sản xuất, ê-kíp sáng tạo nâng tầm chất lượng phim ở những bình diện cao hơn, tránh đi vào lối mòn và lối giải trí dễ dãi, tầm phào.

“Tấm vé định mệnh” là phần mới nhất trong dự án phim “Lật mặt” của đạo diễn, biên kịch Lý Hải.

Ngay khi ra rạp, bộ phim liền lấn lướt “Chuyện xóm tôi: Con Nhót mót chồng” - một dự án điện ảnh mới nhất của Thu Trang - Thái Hòa vừa chân ướt, chân ráo ra rạp cách đó mấy hôm.

Được đánh giá có nội dung tốt nên khi tổ chức những buổi chiếu sớm “Con Nhót mót chồng” đã “gặt hái” 20 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày đầu tiên. Thế nhưng, ngay sau đó phải nhường chỗ khi “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh” ra rạp.

Chiếm lĩnh phòng vé suốt 3 tuần qua mà dường như “Lật mặt 6” vẫn chưa chịu giảm nhiệt, không ít cụm rạp vẫn duy trì hàng chục suất chiếu.

Tuy nhiên, sự ra rạp của “Fast & Furious 10” - series phim ăn khách nhất thế giới bấy lâu - khiến phim của Lý Hải khó lòng vững vị trí số 1 phòng vé. Dẫu khá bất lợi khi phải “cạnh tranh” với bom tấn Hollywood nhưng với doanh thu ước tính có thể đạt gần 300 tỷ đồng là thành công lớn của “Tấm vé định mệnh” trong chặng đường phát triển bền bỉ của dự án “Lật mặt” suốt 8 năm qua.

Có thể điểm lại sự xuất hiện lần đầu của “Lật mặt” vào năm 2015 đã gây sự chú ý khi khai thác thể loại hài hành động một cách khá bài bản, chỉn chu, đầu tư tới 10 tỷ đồng, chứ không bị rơi vào mấy chiêu trò câu khách rẻ tiền, cẩu thả. Vì thế, doanh thu phòng vé của bộ phim ở thời điểm đó đã đạt được hơn 70 tỷ đồng - một con số không hề xoàng xĩnh.

Từ mốc khởi điểm đó, trong hai năm 2016 và 2018, doanh thu của “Lật mặt 2: Phim trường”, “Lật mặt 3: Ba chàng khuyết” tiếp tục tăng - dù còn khiêm tốn - lần lượt là 80 và 85 tỷ đồng.

Phải đến phần 4 “Nhà có khách” (2019), doanh thu của dự án mới thực sự bứt phá mạnh mẽ, vượt mốc 100 tỷ đồng khi thu về 117 tỷ đồng. Sau nhiều lần lùi lịch do dịch Covid-19, “Lật mặt 5: 48h” (2021) trở lại và vẫn giữ phong độ khi đạt doanh thu 150 tỷ đồng.

Con số doanh thu phòng vé của series “Lật mặt” cứ đều nhịp tăng như thế đã tiếp thêm động lực quan trọng để nhà sản xuất tiếp tục mở rộng, nối dài dự án trong những năm tới. Đặc biệt, doanh thu của lần ra rạp thứ 6 này không “rón rén” ở vài chục tỷ đồng như những phần trước, mà cao gần gấp đôi so với phần 5 và gấp 3 so với lần ra mắt đầu tiên.

Thực tế đó cho thấy, dù là sản phẩm không mới nhưng “Lật mặt” ngày càng có sức hút, trở thành phim giữ doanh thu vài trăm tỉ. Sự bền bỉ kéo dài trong gần 10 năm mà vẫn chiếm lĩnh phòng vé cũng là điểm cộng cần ghi nhận cho sự nỗ lực sáng tạo, đầu tư của ê-kíp.

Hậu trường của mỗi phần dự án đều hé lộ sự “chịu chơi” của đạo diễn và cũng là biên kịch, nhà sản xuất - Lý Hải. Theo đó, mỗi cảnh quay đều được đầu tư cẩn trọng, trong đó hướng nhiều đến yếu tố chân thực nhất có thể.

Việc sắm ô tô, mô tô chỉ để đóng một cảnh phim rồi phá hỏng hay việc xây những dãy nhà, dựng cối xay gió, tạo núi giả, quy tụ 200 cặp uyên ương... làm bối cảnh là điều bình thường của nhà sản xuất “Lật mặt”.

Thậm chí, ở phần mới nhất vừa ra rạp - “Tấm vé định mệnh” - để có những thước phim thể hiện chân thực cảnh ô tô bị xe container hất tung lên trời rồi lộn vài vòng xuống đất mà hạn chế tối đa sử dụng kỹ xảo, ê-kíp đã tính cách nhấc bổng ô tô lên một cái trục rồi quay tròn. Sau đó, chiếc ô tô ấy còn bị phá nát, không thể sử dụng...

Đặc biệt, ê-kíp đã kỳ công dựng làng nghề truyền thống dệt chiếu nhộn nhịp từ đường thôn, ngõ xóm cho đến điểm giao thương. Một kho chiếu lớn đã bị phóng hỏa bốc cháy rừng rực.

Dù trong phim phân cảnh này xuất hiện không dài, song vì mong muốn tái hiện lại không khí sôi động, đầy sức sống của làng nghề xưa để lưu lại trong lòng khán giả một địa chỉ văn hóa của Việt Nam nên ê-kíp vẫn dành nhiều tâm huyết cho cảnh quay này…

Phần đầu tiên của dự án phim 'Lật mặt' đã để lại ấn tượng với khán giả về sự đầu tư chỉn chu. Ảnh chụp từ trailer.

Phần đầu tiên của dự án phim 'Lật mặt' đã để lại ấn tượng với khán giả về sự đầu tư chỉn chu. Ảnh chụp từ trailer.

Giải trí… chỉn chu

Dù là dòng phim thương mại giải trí, song ngay khi khởi chiếu phần đầu tiên, “Lật mặt” vẫn được đánh giá là dự án nghiêm túc, chỉn chu. Các câu chuyện, từ “Lật mặt”, “Phim trường”, “Ba chàng khuyết”, “Nhà có khách” đến “48h” và “Tấm vé định mệnh” của dự án phần lớn thuộc thể loại hài hành động hoặc hài kinh dị, cũng có khi là tổng hợp cả hài, kinh dị, hành động và tình cảm, tâm lý xã hội.

Trong đó, những yếu tố câu khách giật gân, hài hước được khai thác kỹ càng nhưng không bị lạm dụng trở thành rẻ tiền, nhảm nhí mà có sự tiết chế ở mức độ vừa đủ. Các pha hành động, rượt đuổi đôi khi pha chút kinh dị dù chưa thể ở mức khiến thót tim, sợ hãi nhưng bước đầu đủ để khán giả có đôi chút hồi hộp dõi theo…

Kịch bản của “Lật mặt” chưa thực sự xuất sắc cả về lời thoại cũng như tạo ra nút thắt kịch tính, song khá đầy đặn về chi tiết. Màu sắc của câu chuyện được kể ở mỗi phần luôn cố gắng hướng đến sự riêng biệt, khác lạ.

Phần 1 xoay quanh nhân vật Khải với những cuộc lẩn trốn không chỉ từ sự truy đuổi của đám côn đồ hòng lấy lại kim cương Khải cùng một người bạn đào được, mà còn có cả sự truy đuổi của cảnh sát vì anh bị vu oan giết người.

Đến phần 2 lại xoay quanh Trung - diễn viên đóng thế tâm huyết với nghề, song vô tình bị cuốn vào vụ làm ăn phi pháp.

Phần 3 chuyển sang câu chuyện về hành trình tìm lại người thân của 3 chàng trai khuyết tật: Tâm, Đức, Lộc để đến phần 4 là câu chuyện khám phá những điều bí ẩn trong căn nhà Vy khi cô đưa nhóm bạn về đây chơi.

Còn phần 5 quay sang hành trình nhân vật Hiên tìm lại đồ quý của dòng họ - bạch kỳ nam và phần 6 là chuyến đi lĩnh thưởng vé số đầy bão táp hơn trăm tỉ của 6 người bạn thân…

Cách mở rộng đối tượng để kể chuyện và không sử dụng tình huống lặp lại đã giúp “Lật mặt” không bị rơi vào sự nhàm chán, luẩn quẩn mà đem lại sự háo hức chờ đợi mỗi khi có phần mới công chiếu. Khán giả không khỏi tò mò: Tới đây, không biết Lý Hải sẽ tiếp tục kể chuyện về ai và ai là kẻ “lật mặt”?

Sự riêng biệt ấy được xây dựng trên những vấn đề chung trong đời sống xã hội như: Nghèo khó, trúng số, lòng tham, tình mẫu tử, tình bè bạn, tình chồng vợ… Đan xen vào đó là những hoàn cảnh điển hình của nhân vật được khắc họa dung dị và rõ nét nên khá gần gũi với đời thực.

Nhất là, gần như nguyên do khiến kẻ này lật mặt với người kia và bản chất bị bóc trần đều xuất phát từ lòng tham: Tham kim cương, tiền, đồ quý giá… Ở phần mới nhất - “Tấm vé định mệnh” - 6 người bạn đang thân thiết như ruột rà: Phương, Lộc, An, Phát, Khanh và Toàn - bỗng trở mặt nhau vì trúng số độc đắc.

Khi ấy, tình bạn liền bị đánh đổi thành kẻ thù, sẵn sàng lừa dối, đoạt mạng nhau để một mình chiếm hữu tiền thưởng. Và kẻ lật mặt cuối cùng phải đến phút chót mới lộ diện.

Tuy vậy, ở series “Lật mặt”, nếu khán giả mong muốn được thưởng thức một câu chuyện, tình huống thực sự độc, lạ; một bối cảnh, diễn xuất đến ngỡ ngàng thì vẫn chưa thể.

'Lật mặt 4: Nhà có khách' mang màu sắc kinh dị. Ảnh chụp từ trailer.

'Lật mặt 4: Nhà có khách' mang màu sắc kinh dị. Ảnh chụp từ trailer.

Một cảnh trong 'Lật mặt 5: 48h'. Ảnh chụp từ trailer.

Một cảnh trong 'Lật mặt 5: 48h'. Ảnh chụp từ trailer.

Những giây phút “lật mặt” dù ít nhiều đã có yếu tố bất ngờ, song còn đơn giản, có thể phỏng đoán, chưa đắt giá, chí lí khiến khán giả phải giật mình. Có những phần, sự lật mặt còn bị khiên cưỡng, không để tự nhân vật bộc lộ mà phải qua một ngôi kể khác có phần gượng ép.

Sau 2 phần đầu gọn ghẽ trong hơn 90 phút thì từ phần 3 trở đi phim đều có thời lượng từ 100 phút trở lên, trong đó phần 6 dài tới 113 phút. Tuy nhiên, sự tăng thời lượng này dường như không tỷ lệ thuận với việc tạo ra những tình huống bẻ lái hấp dẫn, chất lượng cho các phần thành ra chỉ khiến khán giả có cảm giác dài dòng, thừa thãi, luẩn quẩn.

Ngoài ra, những thước phim của dự án “Lật mặt”, nhất là các pha hành động có sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc không bị ví giống phim truyền hình song để nói rằng đạt được những khắt khe trong thể loại không dễ này thì chưa.

Bên cạnh đó, các yếu tố kinh dị mới chỉ dừng lại ở việc thêm vào cho có chứ chưa đủ sức tạo thành sợi dây liên kết, dẫn dắt khiến khán giả phải rùng mình, hồi hộp, bất an.

Chi tiết Phương, Khanh, Lộc, Toàn đào mộ An trong đêm giông bão để tìm tấm vé số trúng thưởng ở “Tấm vé định mệnh” chỉ khiến khán giả thấy ghê người khi quay cận cảnh mặt người chết chứ không hẳn là kinh dị.

Việc tổng hợp các thể loại hài, kinh dị, hành động, tâm lý xã hội vào một bộ phim như “Tấm vé định mệnh” là một thử sức, song còn cần sự dụng công hơn nữa để có được sự tổng hòa nhuần nhuyễn, ăn khớp hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.