Giải FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục thay đổi khách mời?

GD&TĐ - Giải FIFA ASEAN Cup 2026 có thể tiếp sẽ tiếp tục xáo trộn về vấn đề nhân sự.

Tuyển Ấn Độ nhiều khả năng không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.
Tuyển Ấn Độ nhiều khả năng không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) xác nhận đội tuyển nước này sẽ đá giao hữu với Brazil vào ngày 3/10/2026 tại Kolkata, đúng thời điểm giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại.

Điều này làm dấy lên nghi vấn Ấn Độ có thể không tham dự giải đấu do FIFA tổ chức, dù AIFF và FIFA chưa lên tiếng xác nhận chính thức.

Nếu kịch bản này xảy ra, tuyển Ấn Độ sẽ là đội tuyển thứ hai rút lui sau đội tuyển Trung Quốc. AIFF đánh giá trận gặp Brazil, đội từng 5 lần vô địch World Cup và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA, là cột mốc lịch sử của bóng đá Ấn Độ.

Theo kết quả bốc thăm hôm 29/7, tuyển Ấn Độ góp mặt tại Division 1 và nằm ở bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 cùng các đội tuyển Indonesia, Malaysia và Singapore.

Nếu đội tuyển Ấn Độ rút lui, khả năng cao FIFA dự kiến sẽ công bố phương án thay thế trong thời gian tới.

Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đội bóng Thái Lan, Philippines và Pakistan (Pakistan thay thế cho Trung Quốc).

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với ASEAN Cup truyền thống. Giải diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10. Các trận đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của loạt trận quốc tế chính thức và có số tiền thưởng rất lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chính sách hỗ trợ toàn diện mang lại điểm tựa vững chắc cho sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

TUMP lan toả cơ hội học tập với chính sách học bổng đa dạng

GD&TĐ - Không chỉ khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín hàng đầu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (TUMP) còn thu hút người học bởi các chính sách học bổng đa dạng cùng hệ thống quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học giỏi giàu tính nhân văn.

Minh họa/INT

Làng chài miền duyên hải

GD&TĐ - Tàu chạm ga Ninh Hòa, chừng vài chục phút nữa sẽ về Nha Trang, một cái tên đã lấp lánh trong tâm tưởng tôi từ lâu như miền đất hứa của gió và muối.