Giải cứu cô gái bị giang hồ bắt cóc, đòi nợ thuê cho chủ tiệm cầm đồ

Không đòi được nợ, nhóm chủ nợ đã bắt cóc con nợ tống tiền và vừa bị công an tóm gọn.

Giải cứu cô gái bị giang hồ bắt cóc, đòi nợ thuê cho chủ tiệm cầm đồ

Ngày 19/5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang triệu tập nhóm thanh niên để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú.

Giai cuu co gai bi giang ho bat coc, doi no thue cho chu tiem cam do - Anh 1

Ngôi nhà chị K. thuê ở.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 12/5, chị Nguyễn Thị T. (SN 1961, thường trú quận 1, TP.HCM) nhận được điện thoại của con gái là Nguyễn Như K. (SN 1989) với giọng hoảng sợ, thông báo K. đã bị một số đối tượng bắt cóc.

Những kẻ bắt cóc con gái chị T. đe dọa nếu chị T. muốn con gái nguyên vẹn trở về thì phải đưa 300 triệu đồng tiền chuộc.

Thông qua bạn bè của K., chị T. biết con gái bị Hòa cùng một số đối tượng bắt giam tại một ngồi nhà trên đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Sau khi tìm hiểu kỹ, chị T. cố gắng bình tĩnh tìm đến công an trình báo. Nhận được tin báo của chị T., Công an quận Tân Phú nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Cùng ngày, hàng chục trinh sát đã đến hiện trường quật ngã 2 côn đồ đang canh gác, nhanh trí giải cứu chị K..

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can khai tên Hoàng Văn Nhân (34 tuổi) và Hoàng Hồng Quân (27 tuổi) đều ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hai nghi can cho biết được phân công giữ K. để đòi số tiền 300 triệu đồng nợ chủ tiệm cầm đồ. Từ lời khai của Quân và Nhân, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm 7 nghi can khác để làm rõ.

Sau khi được giải cứu, chị K. thừa nhận đang mắc nợ chủ tiệm cầm đồ nhưng không phải số tiền như những kẻ bắt cóc nói. 300 triệu đồng là số tiền bao gồm "lãi mẹ đẻ lãi con" mà chủ nợ gán cho cô.

Ngày 19/5, PV báo Người Đưa Tin tìm đến ngôi nhà ở phường Tây Thạnh, nơi chị K. thuê để mở tiệm uốn tóc và cũng tại đây, bọn bắt cóc đã ập vào bắt chị K.. Tuy nhiên, cửa ngôi nhà này đóng im ỉm, nhiều người cho biết chị K. đã bỏ đi đâu không rõ.

Bà Nguyễn Thị Lan (66 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố, nơi chị K. tạm trú, cho biết, cô K. là người từ nơi khác mới đến đây thuê nhà. Cô này ở cùng hai nữ nhân viên được thuê về làm tóc. Khoảng 14h trưa 12/5, một đám giang hồ gồm 9 thanh niên xông vào nhà và bắt cô K. ép lên xe đưa đi.

"Khi hàng xóm hỏi chuyện, mấy người này trả lời là đưa đi xem hàng mua bán. Đến 18h cùng ngày, người dân vẫn không thấy cô K. trở về thì trình báo công an. Qua camera theo dõi của khu phố, công an nhận diện bắt được nhóm côn đồ trên giải cứu nạn nhân", bà Lan cho biết thêm.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.