Giải cứu 5 người dân đi làm rừng, bị mắc kẹt gần 2 ngày do nước lũ ở Quảng Trị

GD&TĐ - 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, bị cô lập gần 2 ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nước lũ dâng cao.

5 người dân đi làm rừng tràm bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.
5 người dân đi làm rừng tràm bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Chiều 30/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp cận, giải cứu thành công 5 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao tại xã Hiếu Giang.

Lực lượng chức năng tiếp cận và đưa 5 người dân qua sông an toàn. (Video: Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị)

Lúc 12h30 cùng ngày, đơn vị này nhận được thông tin có 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao.

Những người này rơi vào cảnh thiếu lương thực, nước uống.

Sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

cuu-ho-1.jpg

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng xác định 5 người dân bị cô lập ở phía bên kia đập tràn (ngăn cách sông Hiếu Giang khoảng 100m), khu vực có nước lũ dâng cao, nước chảy xiết nguy hiểm.

Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải sử dụng ca nô và chi viện thêm 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Sau đó, lực lượng chức năng dùng ca nô tiếp cận hiện trường đưa 5 người bị cô lập về nơi an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chính sách hỗ trợ toàn diện mang lại điểm tựa vững chắc cho sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

TUMP lan toả cơ hội học tập với chính sách học bổng đa dạng

GD&TĐ - Không chỉ khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín hàng đầu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (TUMP) còn thu hút người học bởi các chính sách học bổng đa dạng cùng hệ thống quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học giỏi giàu tính nhân văn.

Minh họa/INT

Làng chài miền duyên hải

GD&TĐ - Tàu chạm ga Ninh Hòa, chừng vài chục phút nữa sẽ về Nha Trang, một cái tên đã lấp lánh trong tâm tưởng tôi từ lâu như miền đất hứa của gió và muối.