Giải bóng chuyền Formosa Hà Tĩnh 2025 đoàn kết và cảm xúc

GD&TĐ - Giải bóng chuyền Công đoàn FHS 2025 khép lại với nhiều cảm xúc, gắn kết, chào mừng 96 năm thành lập Công đoàn Việt Nam đầy kịch tính, hấp dẫn.

Đại biểu và Ban tổ chức trao cúp, cờ cho đội bóng chuyền nam giành chức vô địch giải bóng chuyền FHS 2025.
Đại biểu và Ban tổ chức trao cúp, cờ cho đội bóng chuyền nam giành chức vô địch giải bóng chuyền FHS 2025.

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, chiều tối 30/7, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tổ chức lễ bế mạc giải bóng chuyền nam - nữ Công đoàn các bộ phận năm 2025, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025).

1.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.

Tham dự Lễ bế mạc có ông Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng Ban công đoàn KKT tỉnh Hà Tĩnh; ông Lô Trung Minh, Giám đốc bộ phận quản lý Công ty FHS; ông Hồ Sỹ Quốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty FHS cùng đông đảo vận động viên, cổ động viên.

Giải đấu bóng chuyền FHS 2025 thu hút 14 đội bóng nam và nữ đến từ các công đoàn bộ phận trong toàn công ty. Trong 2 tuần diễn ra (15/7 - 30/7), các đội đã thi đấu 24 trận với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết và nhiệt huyết, mang đến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, đầy kịch tính và giàu cảm xúc.

6.jpg
Những trận đấu diễn ra quyết liệt, đầy cảm xúc.

Dù bận rộn với công việc chuyên môn, các vận động viên vẫn dành thời gian tập luyện và thi đấu nghiêm túc. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn là dịp để tăng cường giao lưu, gắn kết nội bộ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, công nhân lao động FHS.

5-2.jpg
Những pha bóng đẹp mắt, đầy sức mạnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hồ Sỹ Quốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở FHS ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu của các đội bóng, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo công ty, công đoàn cấp trên, sự điều hành công tâm của tổ trọng tài và sự cổ vũ nhiệt thành từ các cổ động viên, những người đã “cháy hết mình” trên khán đài.

7.jpg
Cổ động viên cháy hết mình cùng giải đấu.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội nam và nữ xuất sắc. Giải Nhất được trao kèm cúp vô địch, huy chương, cờ lưu niệm và phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

4.jpg
Ông Lô Trung Minh - Giám đốc bộ phận quản lý Công ty FHS trao huy chương cho các vận động viên đội nữ vô địch giải đấu.

Các đội còn lại lần lượt nhận phần thưởng tương xứng, tạo không khí vui tươi và tự hào trong từng tập thể.

3.jpg
Các đại biểu và Ban tổ chức chúc mừng đội nữ vô địch của giải đấu.

Giải đấu đã kết thúc, nhưng tinh thần thể thao, gắn kết và sẻ chia mà nó mang lại sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ trong FHS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com