Giá xăng có thể tăng mạnh vào ngày hôm nay, vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít?

GD&TĐ - Dự báo giá xăng trong nước có thể tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày hôm nay 23/5, lập kỷ lục mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định từ ngày 2/1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Tuy nhiên, kỳ điều hành ngày 21/5, trùng ngày thứ 7 sẽ được lùi sang ngày 23/5.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương đến ngày 19/5 cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tham chiếu từ thị trường Singapore có xu hướng tăng mạnh.

Xăng RON92 (dùng pha chế xăng E5 RON92) ở mức 141,6 USD/thùng (tăng 10 USD/thùng so với ngày 11/5), xăng RON95 146,7 USD/thùng (tăng 11 USD/thùng), dầu hỏa 130,5 USD/thùng, dầu diesel 132,6 USD/thùng (thấp hơn khoảng 7 USD/thùng so với ngày 11/5).

Theo dự báo của một số lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai (23/5) có thể tăng khoảng 600-800 đồng/lít. 

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 4 liên tiếp, có thể vượt mốc 30.000 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 9 lần tăng, 3 lần giảm giá.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, giá xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ tiếp tục tác động từ những biến động khó đoán trên thị trường thế giới.

Hiện giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 28.959 đồng/lít.

- Xăng RON95-III: không cao hơn 29.988 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.650 đồng/lít.

- Dầu hỏa: không cao hơn 25.168 đồng/lít.

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.560 đồng/kg.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội hình chiến sĩ áo xanh Trường Đại học Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Trung Trí

Dấu ấn những màu áo xanh bên mùa thi

GD&TĐ - Tròn 30 năm đồng hành cùng thí sinh tại TPHCM và 25 năm mang tên “Tiếp sức mùa thi”, hình ảnh những chiếc áo xanh cõng thí sinh gãy chân, che ô cho phụ huynh, tận tình hướng dẫn từng em vào phòng thi đã trở thành biểu tượng đẹp.

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế...