Giả mạo thầy cúng qua mạng, bị tố cáo thanh niên vội trả lại tiền rồi đầu thú

GD&TĐ - Ngày 28/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Lê Công Tâm thông qua việc giả mạo thầy cúng. 

Đối tượng Lê Công Tâm tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Công Tâm tại cơ quan công an.

Theo đó, Lê Công Tâm (SN 1995; ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã lập trang fanpage có tên "Thầy Fu - Ajarn Fu Sak Yant" và đăng ảnh đại diện là một thầy pháp sư ở Thái Lan, giới thiệu việc cúng dâng sao giải hạn, cầu tài lộc, sức khỏe…, qua đó lừa người nhẹ dạ cả tin.

Lê Công Tâm cũng đăng thêm số điện thoại để khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin. Để trang fanpage có sức lan tỏa, thầy cúng dởm này còn thuê người mua các Facebook ảo để chạy quảng cáo.

Tháng 8/2021, chị Kh (ở Hà Nội) đã nhắn tin đến tài khoản do Tâm lập nên để bày tỏ được dâng sao giải hạn. Sau khi trao đổi, "đệ tử" của Tâm lấy thông tin tên, tuổi của các thành viên trong gia đình của chị Kh và bàn giao lại cho Tâm. 

Tâm yêu cầu chị Kh chuyển tiền làm lễ 4 lần vào tài khoản ngân hàng của Tâm với số tiền trên 190 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Tâm còn cắt ghép chỉnh sửa ảnh bàn lễ làm việc, ảnh của gia đình chị vào. Trên thực tế, Tâm không làm lễ theo như lời hứa hẹn với chị Kh.

Tại cơ quan công an quận Cầu Giấy, Tâm thừa nhận bản thân không biết cúng bái, mới chỉ học "mót" các thủ thuật, ngôn ngữ cúng bái trên mạng để nói cho "chuyên nghiệp".

Sau khi chuyển tiền, chị Kh biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an. Tâm lo sợ bị phát hiện nên đã trả lại đủ số tiền cho chị Kh, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.