Gia Lai: Khen thưởng giáo viên trả lại 88 triệu đồng nhặt được

GD&TĐ - Chiều ngày 14/3,Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tuyên dương và trao bằng khen cho thầy giáo Trần Vũ Luân (25 tuổi, ở huyện Ia Grai) - người đã trả lại cho người đánh rơi 88 triệu đồng.

 Anh Trần Vũ Luân nhặt được 88 triệu đồng đã trả lại cho người đánh rơi
Anh Trần Vũ Luân nhặt được 88 triệu đồng đã trả lại cho người đánh rơi

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 12-3, anh Trần Vũ Luân (25 tuổi, ngụ huyện Ia Grai, Gia Lai) - một cựu giáo viên đi tập thể dục, khi đến đoạn đường Võ Trung Thành, phường Ia Kring, TP. Pleiku (Gia Lai) thì thấy một túi da màu đen. Mở ra xem, anh Luân thấy bên trong có 5 cọc tiền mệnh giá khác nhau.

Chờ đến giờ làm việc, anh Luân lên trụ sở Công an TP. Pleiku trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong sáng cùng ngày, Công an TP. Pleiku đã liên hệ được với người bị mất túi. Chị Vũ Thị Thanh Tâm (SN 1997, quê tỉnh Thái Bình) đã được công an mời lên nhận lại chiếc túi da cùng với số tiền 88 triệu đồng và một số giấy tờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.