Ghen tuông, giết vợ đã ly dị

Ghen tuông, giết vợ đã ly dị

(GD&TĐ) - Sáng ngày 16- 12, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra ngay trước cổng chợ Duy Hòa, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột. Tên chồng cũ tàn ác đã dùng dao đâm, chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi bỏ trốn.

Qua điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, nạn nhân là chị Võ Thị Kim Nga (SN 1983), trú tổ dân phố 10, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột và kẻ thủ ác chính là chồng chị Đoàn Văn Quân (SN 1980). Cưới nhau từ năm 2001 và đã có 2 con (hiện đang học tiểu học), do cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, Quân lại hay cờ bạc, rượu chè, hay đánh vợ con và gia đình lại thường xuyên xung đột, cãi vã nhau nên đến năm 2007 cả hai đã ly hôn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, gần một năm nay, vợ chồng lại quay về ở chung với nhau, cả hai vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, và đỉnh điểm của nó là sự việc trên: khoảng 5 giờ sáng, ngày 16- 12, khi chị Nga đang trên đường đi làm thuê ban đêm về đến chợ Duy Hòa, Quân đã cầm dao ra chực sẵn ở chợ rồi lao đến chém chị Nga nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Quân bỏ trốn

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, mâu thuẫn gần đây do nghi ngờ chị Nga ngoại tình nên Quân nổi máu ghen tuông ra tay giết chết vợ.

Đến hôm nay (17 tháng 12), cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắk Lắk cho biết đối tượng đã ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Hương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Viễn thông và kỷ nguyên lượng tử

Viễn thông và kỷ nguyên lượng tử

GD&TĐ - Sự hội tụ giữa mạng thông tin di động thế hệ mới và công nghệ lượng tử đang định hình lại toàn bộ cách chúng ta giao tiếp, bảo mật dữ liệu và vận hành xã hội. Hiểu bức tranh toàn cảnh về nhóm ngành Viễn thông và Lượng tử là chiến lược định vị bản thân vào tầng lớp tinh hoa của lực lượng lao động toàn cầu.

Phía sau cánh cửa của những căn phòng trọ đặc biệt ở Hà Nội

Phía sau cánh cửa của những căn phòng trọ đặc biệt ở Hà Nội

GD&TĐ - Tại xóm trọ dành cho bệnh nhân chạy thận gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), những người đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh suy thận mạn tính đang lặng lẽ sống qua từng ngày giữa nỗi đau thể xác, gánh nặng mưu sinh và sự mỏi mòn của hy vọng.