Gerald Philipe: Chàng “Fanfan la Tulipe” tài hoa và mối tình duy nhất

GD&TĐ - Diễn viên nổi tiếng của Pháp Gerard Phillipe qua đời hơn 60 năm trước.

 Diễn viên Gerald Phillipe.
Diễn viên Gerald Phillipe.

Dù chỉ sống trên đời 37 năm ngắn ngủi, nhưng ông đã kịp tham gia 30 bộ phim và 10 vở kịch, “để lại cho đời hình ảnh mùa xuân và tuổi trẻ”, như thi sĩ Pháp Louis Aragon đã viết.

Với ngoại hình hấp dẫn, Gerard Philipe đã thu hút rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là phái đẹp. Tuy nhiên, trong cuộc đời mình ông chỉ yêu một người phụ nữ và sống hạnh phúc tới những ngày cuối đời.

Duyên với nghiệp diễn

Gerard Phillipe sinh ngày 4/12/1922 tại Cannes. Theo tử vi, ông thuộc cung Nhân Mã. Nhân Mã là người hấp dẫn, nhiệt tình, lạc quan và trung thực. Quả thật, trong cuộc đời, Gerard Phillipe đã hội đủ những đức tính ấy.

Bố ông làm nghề luật sư và cho rằng cần phải bằng mọi cách giấu kín những tình cảm và cảm xúc của mình với mọi người xung quanh. Đòi hỏi như vậy, ông đã đè bẹp tinh thần yêu tự do của con trai mình.

Gerald đã trải qua một tuổi thơ không dễ dàng. Để đáp ứng những nguyện vọng của bố, Gerard thường nghĩ ra những trò nghịch ngợm. Ngược với bố, mẹ ông là một phụ nữ dịu dàng và nhân hậu, luôn ủng hộ sở thích của con trai.

Gerard được bố định hướng theo nghề luật sư, nhưng một lần tại một buổi quyên góp từ thiện, khi nghe Gerald phát biểu, một nữ diễn viên cao tuổi và rất giàu kinh nghiệm tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên về năng khiếu diễn xuất của cậu bé. Bà khuyên cậu trở thành diễn viên.

Nghề diễn viên rất phù hợp với cả tính cách và nguyện vọng của Gerard Philippe. Quả vậy, sau này ông đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sân khấu và điện ảnh. Những vai diễn tuyệt vời của ông trong điện ảnh và sân khấu, được thực hiện với tài năng phi thường, đã mang lại cho ông lòng mến mộ của công chúng và danh tiếng lẫy lừng.

Mối tình duy nhất

Gerald Phillipe và Anne Nicole Fourcade.

Gerald Phillipe và Anne Nicole Fourcade.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Gerard Philip đã tham gia 30 bộ phim và 9 vở kịch. Mỗi vai diễn của ông là một sự kiện lớn trong đời sống sân khấu và điện ảnh thời bấy giờ.

Cho đến nay, những người thuộc thế hệ trước chắc vẫn nhớ Gerard trong các phim “Đỏ và đen”, “Tu viện thành Parma”, “Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome”, “Nhan sắc của quỷ”, “Những cuộc tập trận lớn” và nhiều phim khác. Đặc biệt, phim “Fanfan hoa Tulipe” đã gây chấn động thế giới.

“Chính trong vai “Fanfan la Tulipe”, Gerard đã bộc lộ một tính cách vui vẻ, quyến rũ, tràn đầy nhiệt huyết, thậm chí đôi khi không biết đến ranh giới của sự cấm kỵ…”, đạo diễn Christian-Jacques nói.

Tài năng siêu việt và ngoại hình hấp dẫn của nam diễn viên đã làm tan nát nhiều trái tim phụ nữ. Nhưng họ thất vọng biết bao khi nhận ra rằng, chàng Gerard điển trai chỉ yêu một người phụ nữ, đó là vợ ông.

Gerald Phillipe gặp người vợ tương lai của mình, Anne Nicole Fourcade ở Nice. Hai người gặp nhau khi ông còn là sinh viên trường luật, nơi Gerard kết hợp thành công việc học tập ở trường và biểu diễn trong nhà hát.

Tại đây, ông gặp nam diễn viên Jacques Sigurd và bạn gái của anh ta. Đó chính là Anne Nicole Fourcade, người sau này trở thành mối tình duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Gerald Phillipe.

Bốn năm trôi qua sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Anne, Gerard đi nghỉ ở Pyrénées để phục hồi sức khỏe sau những ngày làm việc căng thẳng. Một người bạn cũ của Gerald mời ông đến thăm cô bạn chung của họ là Anne Nicole.

Không như những phụ nữ khác, Anne không phải là người hâm mộ tài năng của Gerard Phillipe. Bà vốn là người ít cởi mở. Ngoài ra, nhan sắc của Anne không nổi bật, nhưng bà ứng xử với nam diễn viên trẻ như thể họ đã thân nhau từ lâu.

Anne Nicole là nhà báo, bà làm phim tài liệu và dành nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử và văn hóa Trung Quốc, nói tóm lại, bà là một phụ nữ có học thức. Điều này hấp dẫn Gerard. Dư luận lúc đó thường nói, về ngoại hình Anne giống mẹ của Gerald.

Tiếp xúc với nhau, đôi bạn trẻ nhận ra họ có nhiều mối quan tâm chung và rất tâm đầu ý hợp. Dần dần, tình bạn của họ chuyển thành một cái gì đấy lớn hơn, nhưng Anne Nicole đã có gia đình và một cậu con trai. Bà trở về với chồng, nhưng ở họ đã nảy nở một tình yêu. Trong xa cách, Anne và Gerard nhận ra họ không thể sống thiếu nhau.

Chẳng bao lâu, Anne đến với Gerald. Ông mua một căn hộ nhỏ, và Anne cùng với con trai chuyển đến sống ở đây. Trước khi chưa có con chung, Anne và Gerard luôn vùi đầu vào công việc, họ thường xuyên chia tay rồi lại gặp mặt. Cuộc sống của họ tràn ngập những sự kiện, các cuộc gặp gỡ, công việc và ấn tượng mới mẻ. Đôi tình nhân sống hòa thuận, cùng chia ngọt sẻ bùi.

Từ nhỏ, sức khỏe của Gerard vốn không tốt lắm, ông được chẩn đoán bị bệnh phổi. Những lúc Gerald ốm đau, Anne đã chăm sóc ông hết sức chu đáo, tận tình. Phải mất nhiều năm sau, khi Anne chia tay với người chồng cũ, hai người mới kết hôn.

Lúc đầu, mẹ của Gerard không hài lòng với cuộc hôn nhân của họ. Anne lớn tuổi hơn con trai bà, đã có một đời chồng và có một đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Nhưng càng ngày bà càng nhận ra rằng, con trai mình thật may mắn có được người vợ như vậy.

Tài hoa, bạc mệnh

Họ là những con người khác nhau và bổ sung cho nhau. Sau cuộc sống trên sân khấu, ở nhà Gerard có được một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Ông không bao giờ cho phép các nhà báo vào nhà mình và rất nghiêm khắc với điều đó. Anne sinh cho Gerard một con trai, Olivier, và một con gái, Anne-Marie.

Nhưng hạnh phúc của họ kéo dài không lâu. Gerard Phillipe đột nhiên bị bệnh, cần phải làm phẫu thuật. Và chỉ khi lên bàn mổ, các bác sĩ mới hiểu ra chẩn đoán ban đầu là sai: Gerald bị ung thư gan giai đoạn cuối. Anne không nói gì với Gerard về căn bệnh khủng khiếp này. Cho đến tận những giây phút cuối cùng, ông không biết rằng mình sắp chết.

Gerard Phillipe không kịp sống 9 ngày nữa đến ​​sinh nhật lần thứ 37 của mình. Ông mất ngày 25/11/1959.

“Thật khó tìm được một con người lãng mạn tuyệt vời với tấm lòng và trái tim vô cùng cao thượng như vậy trong điện ảnh. Anh biết ban tặng điều thiện...” - Diễn viên nổi tiếng người Mỹ Marlon Brando viết về Gerald Philipe như vậy.

Gerard Phillipe được an táng vào thứ Bảy ngày 28/11/1959, ngay trước lễ kỷ niệm tám năm ngày cưới của mình. Một lần, ở Avignon, sau khi đóng vai Sid, Gerard nói với Anne: “Nếu anh đột ngột qua đời, hãy chôn anh trong tấm áo gi-lê và áo choàng này...”.

Bà đã làm theo nguyện vọng của ông. Người tình duy nhất và là vợ của ông, Anne Nicole Phillipe, sống thêm 30 năm nữa và luôn giữ trọn lòng chung thủy với chồng. Bà để tang ông cho tận những ngày cuối đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ