Gác lại mưu sinh, theo con qua mùa thi

GD&TĐ - Tạm gác lại nương rẫy, các bà mẹ vùng biên Kon Tum khăn gói vượt đường xa, kịp có mặt để làm chỗ dựa tinh thần cho con trước kỳ thi tốt nghiệp.

Tấm lòng người mẹ

z6743613813798-3769dfb59386e89ffbc99ecde79f2178.jpg
Chị Trịnh Thị Thương cùng con gái và chị Cầm Thị Hường ngồi ở quán nước ven đường đợi con hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Dung Nguyễn.

Dưới cái nắng gay gắt của vùng đất biên giới Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum), chị Trịnh Thị Thương dắt theo con gái đến điểm thi Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Kon Tum để cổ vũ con gái Lê Thùy Trang. Mong muốn đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, chị Thương xin công ty nghỉ công việc cạo mủ cao su 3 ngày.

“Chồng tôi cũng muốn đi lắm, nhưng nhà còn con nhỏ. Bây giờ đang vào mùa cạo mủ cao su nên 2 vợ chồng không thể nghỉ cùng lúc. Chồng tôi cũng buồn lắm, nhưng đành động viên, cổ vũ tinh thần con từ xa”, chị Thương chia sẻ.

Trước giờ thi, chị Thương không quên ôm con, dặn dò: “Con bình tĩnh, đọc kỹ đề để làm bài thi thật tốt. Con đã cố gắng suốt bao năm, mẹ tin con sẽ làm được”.

Thùy Trang là học sinh khá, môn yêu thích nhất là Ngữ văn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Thùy Trang dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Mơ ước của em là được học ngành Sư phạm Mầm non để sau này trở về dạy trẻ ở vùng biên.

anh-man-hinh-2025-06-26-luc-121125.png
Chị Hường chia sẻ niềm vui với con sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Dung Nguyễn.

Chiều qua, chị Cầm Thị Hường cũng bắt xe khách từ xã Ia Dal (huyện Ia H’Drai) để ra động viên con trai Lê Anh Hiếu (lớp 12C, Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum) tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

12 năm liền Anh Hiếu là học sinh khá, điểm tổng kết ba năm THPT luôn giữ ở mức 7,5. Hiếu mơ ước được học ngành Dược để sau này chăm sóc sức khỏe cho người thân và giúp đỡ bà con quê nhà.

“Tôi hỏi có cần ra với con không, Hiếu nói nếu sắp xếp được thì con mừng lắm. Vậy là cả nhà gắng gom góp để đi. Chiều qua, gia đình xin ở tạm trong kí túc xá cùng con để tiết kiệm chi phí. Ngày mai thi xong là mấy mẹ con bắt xe về nhà”, chị Hường tâm sự.

Hành trình tiếp sức không lời

Khi trời còn chưa sáng tỏ, chị Lương Thị Chuyên thức dậy nấu cơm, chạy xe máy hơn 50km từ huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) xuống Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum để con kịp ăn trước giờ thi. 5 giờ sáng, chị có mặt trước cổng điểm thi, dáng người gầy gò, tay ôm cặp lồng cơm ấm nóng chờ con gái.

“Dạ dày con bé yếu, hay đau nên tôi muốn chuẩn bị cơm nhà cho cháu ăn trước giờ thi. Con ở nội trú nên mẹ con ít gặp nhau. Kỳ thi này quan trọng nên tôi gác hết công việc để đến bên con”, chị Chuyên bộc bạch.

Chị Chuyên cùng con gái Hà Thị Thao (lớp 12E , Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum) sống trong căn nhà nhỏ ở xã Ya Xiêr. Chồng đi thêm bước nữa từ ngày con gái còn nhỏ, chị Chuyên chăm sóc con cùng bố mẹ già nhờ “gia tài” 200 gốc cao su.

Nhà diện cận nghèo, chị Chuyên làm đủ nghề để lo cái ăn, cái học cho con và thuốc men cho cha mẹ. Thương mẹ, từ những năm học tiểu học, Thao đã tập cạo mủ cao su. Lớn hơn, em đi trồng và nhổ mì, làm máng cao su thuê vào những ngày hè để phụ giúp gia đình.

Ba năm sống tại trường nội trú, nữ sinh được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ nên cố gắng tiết kiệm để mẹ ở nhà bớt vất vả. Cách đây vài tháng, biến cố lớn ập đến gia đình, khi bà ngoại Thao phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối. Căn bệnh khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Nhưng cô học trò nhỏ vẫn lặng lẽ bước tiếp, cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy học nơi vùng khó, nơi có những đứa trẻ giống như em, thiếu thốn nhưng luôn khát khao đến lớp.

z6743608426266-36cd362ad82e7108f11ef4fed3599574.jpg
Chị Y Nguốn bật khóc vì thương và lo lắng cho con trong kỳ thi quan trọng. Ảnh: Dung Nguyễn.

Không muốn con đơn độc trong kỳ thi, chị Y Nguốn (44 tuổi) cũng thu xếp lên đường. Từ xã biên giới Đăk Plô (huyện Đăk Glei), chị chạy xe máy ra trung tâm huyện, rồi bắt xe khách vượt hơn 4 giờ đồng hồ đến Kon Tum để kịp tiếp sức tinh thần cho con.

“Tôi từng thi lớp 12 một mình. Nhà bận nương rẫy, không ai đưa đón hay động viên. Lúc đó tủi thân lắm. Chính vì vậy, lần này, bận gì tôi cũng gác lại để có mặt bên con làm chỗ dựa tinh thần”, chị Nguốn nói.

Không ồn ào, không phô trương, chặng đường theo con đi thi của những người mẹ vùng biên là hành trình thấm đẫm tình thương. Họ không thể làm thay con, nhưng họ có mặt như một điểm tựa vững chãi, để con vững vàng vượt qua cột mốc đầu đời.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại Kon Tum là 5.339. Trong đó, thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006 là 202, chương trình GDPT hiện hành là 5.137. Toàn tỉnh có 14 điểm thi với 244 phòng thi, 28 phòng chờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ