Formosa đăng cai tổ chức Lễ ký cam kết không đốt pháo trước, trong và sau Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Formosa Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Hội nghị tuyên truyền ký cam kết không sử dụng pháo trước, trong và sau Tết.

Các doanh nghiệp hoạt động tại KKT Vũng Áng ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, VK-VLN-CCHT và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Các doanh nghiệp hoạt động tại KKT Vũng Áng ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, VK-VLN-CCHT và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 191 ngày 12/12/2023 của Công an thị xã Kỳ Anh, ngày 5/1, Đồn Công an KKT Vũng Áng chủ trì, phối hợp với đội CSGT tổ chức Hội nghị tuyên truyền ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Hội nghị đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp, tuyên truyền các quy định của pháp luật, tổ chức ký cam kết đối với người đứng đầu, đại diện các bộ phận, xưởng thuộc công ty FHS và khoảng 100 doanh nghiệp, nhà thầu đang hoạt động tại Dự án FHS.

Lực lượng chức năng phổ biến các quy định về ATGT, VK-VLN-CCHT và pháo tại Hội nghị.

Lực lượng chức năng phổ biến các quy định về ATGT, VK-VLN-CCHT và pháo tại Hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tự phòng ngừa, tố giác tội phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Đảm bảo an toàn về người và tài sản của công dân, người lao động, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời triển khai, hướng dẫn ký cam kết đến từng cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.