FIFA vừa mở loạt thủ tục kỷ luật liên quan đến tuyển Argentina. Nghiêm trọng nhất là cáo buộc hành hung nhằm vào tiền vệ Leandro Paredes, hậu vệ Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala.
Ba thành viên đội bóng Nam Mỹ bị cho là đã tham gia các cuộc xô xát với tiền vệ Gavi, Rodri và Dani Olmo bên phía tuyển Tây Ban Nha. Nếu bị xác định có hành vi sai phạm, Paredes, Molina và Ayala có thể phải nhận án treo giò dài hạn.
Ngoài 3 trường hợp trên, FIFA còn điều tra tiền vệ Thiago Almada của Argentina và Gavi (Tây Ban Nha) về hành vi phi thể thao. Các bên liên quan đã được tạo điều kiện trình bày quan điểm theo Bộ luật Kỷ luật FIFA trước khi Ủy ban Kỷ luật đưa ra phán quyết cuối cùng.
Những vụ va chạm sau trận chung kết chỉ là một phần trong hồ sơ kỷ luật dành cho Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA). Cơ quan này còn bị xem xét vì nghi sử dụng sân chơi bóng đá để truyền tải thông điệp ngoài chuyên môn, nổi bật là tranh cãi liên quan đến quần đảo Falkland.
Sau chiến thắng trước Anh ở bán kết, nhiều cầu thủ Argentina giương biểu ngữ với nội dung “Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina”. Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận, tiền vệ Paredes tiếp tục tuyên bố: “Malvinas sẽ luôn thuộc về Argentina”.
Malvinas là tên người Argentina dùng để gọi quần đảo Falkland, vùng lãnh thổ nhỏ ở Nam Đại Tây Dương do Anh quản lý và là tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước suốt nhiều thập kỷ.
Đây không phải lần đầu AFA bị FIFA xử lý vì thông điệp liên quan đến Malvinas/Falkland. Năm 2014, cơ quan bóng đá Argentina từng bị phạt 27.000 USD sau khi đội tuyển giương biểu ngữ tương tự trước trận giao hữu gặp Slovenia.
FIFA cũng từng cấm đưa các lá cờ liên quan đến quần đảo này vào sân tại World Cup vì tính chất nhạy cảm chính trị.
Bên cạnh đó, AFA còn bị điều tra về các cáo buộc phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc. FIFA đang làm rõ những khẩu hiệu, cử chỉ mang tính phân biệt, việc trận đấu bắt đầu muộn, không tuân thủ quy trình thi đấu và an ninh, cùng hành vi khán giả ném đồ vật xuống sân trong một số trận của Argentina.
Ở trận chung kết ngày 20/7, Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 sau bàn thắng của tiền đạo Ferran Torres trong hiệp phụ. Kết quả này khiến đội bóng Nam Mỹ lỡ cơ hội trở thành tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962.