Em dâu Hoa hậu Thu Thủy: Nhiều thông tin sai lệch về sự ra đi của chị tôi!

GD&TĐ - Mới đây, em dâu Hoa hậu Thu Thủy đã viết tâm thư khá dài trải lòng về người chị chồng yêu quý vừa qua đời.

Dường như bất kỳ sự ra đi nào của người thân cũng để lại trong tâm trí những người ở lại nỗi đau và sự mất mát vô cùng lớn.

Đặc biệt đối với gia đình Hoa hậu Thu Thủy, cách đây 6 tháng người cha đáng kính của cô đã từ biệt cõi đời, nên sự ra đi đột ngột của cô khiến ai cũn bàng hoàng, xót xa.

Hoa hậu Thu Thủy đột ngột ra đi khiến người thân vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Hoa hậu Thu Thủy đột ngột ra đi khiến người thân vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Trước sự mất mát quá lớn của gia đình, mới đây em dâu Hoa hậu Thu Thủy đã viết tâm thư khá dài trải lòng về người chị chồng yêu quý. Đồng thời cô cũng không quên nhắn nhủ các con của Hoa hậu Thu Thủy, gia đình sẽ thay chị yêu thương và nuôi dạy các cháu nên người.

Em dâu Hoa hậu Thu Thủy viết: “Lần đầu tiên biết chị là lần đầu tiên gặp em trai chị, lúc đó tôi khoảng 16-17 tuổi.

Em trai chị kể với tôi với ánh mắt lấp lánh niềm tự hào rằng chị gái anh là Hoa hậu Thu Thuỷ. Lúc chị đăng quang, tôi mới 7 tuổi, cái tuổi vẫn đang tập tô chữ và viết chính tả, vậy nên tôi không hề biết hay quan tâm tới 1 cô hoa hậu nào. Nghe anh kể vậy, tôi cũng biết để đó.

Tôi và anh quen nhau, yêu nhau, tôi nhớ có lần chúng tôi tranh luận gì đó về từ ngữ, anh bảo tôi rằng, bố mẹ anh là giáo sư, tiến sĩ - soạn thảo ra cả từ điển Việt Nam, anh đã hỏi rồi, em sai rồi!

Tôi nghĩ bụng “lão này lộng ngôn, chém gió thật”. Rồi mãi sau này, phải đến vài năm sau, tôi mới biết hoá ra ổng nói thật!

Tôi với anh có tình yêu bọ xít, yêu đương nhăng nhít chia tay 5 lần 7 lượt, rồi định mệnh thế nào vẫn quay về với nhau, rồi cưới nhau. Tôi trở thành con dâu của 2 cụ, em dâu của chị!

Gia đình chúng tôi cũng như bao gia đình khác, nhưng mọi thành viên đều độc lập, việc ai nấy lo, chuyện ai nấy làm, hầu như không bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau. Vậy nên chúng tôi không bị lâm vào cảnh “mẹ chồng-nàng dâu” hay “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Cuộc sống gia đình của chúng tôi cứ trôi đi cùng với những niềm hạnh phúc, những mâu thuẫn nhỏ to, những giọt nước mắt hay nụ cười như bao gia đình khác. Với tôi là 10 năm, nhưng với những thành viên còn lại như bố mẹ chồng, chồng và chị Thủy là cả 1 cuộc đời!

Và trong nửa năm nay, cả cuộc đời ấy tạm biệt đến tận 2 niềm tự hào của gia đình tôi! Bố chồng tôi mất sau 1 ngày dài tham gia hội thảo khoa học, ông mất theo đúng mong mỏi của mình - được chết khi đang làm việc.

Niềm đau còn đang chưa nguôi ngoai, thì chị đi theo bố! Trong lúc này, kể cả đã từng tham gia để viết nên nhiều cuốn sách về ngôn ngữ, từ điển... thì mẹ chồng tôi chắc cũng ko tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả được nỗi đau này!

Người thân mất đi như mất đi 1 phần cơ thể, thậm chí mất đi tất cả ý nghĩa của cuộc đời nhưng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật mà không một tổng thống, giáo sư, hoa hậu hay bất cứ ai có thể chống lại.

Tất cả mọi việc xảy ra là chuyện nên xảy ra! Chúng ta nên đón nhận một cách từ bi và an lạc nhất có thể! Và chúng tôi đang cố gắng để chấp nhận sự thật này!

Nhưng sau vài ngày lo việc hậu sự, khi đêm đến, vào FB để cảm ơn những lời thăm hỏi, động viên và giải quyết công việc, tôi thấy một số báo chí, cá nhân đang thông tin sai lệch về sự ra đi của chị Thuỷ.

Tôi - với tư cách là người nhà của chị, khẳng định chị Thuỷ không mất trong lúc đang tập luyện hay chạy bộ đến kiệt sức... Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc luyện tập thể thao của chị!

Nếu ai theo dõi FB của chị hay thân quen với chị sẽ thấy thể thao mang lại cho chị nhiều điều tích cực như thế nào, thay đổi con người chị ra sao!

Cá nhân tôi là người được sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống thể thao. Xung quanh tôi từ bé tới lúc trưởng thành là những lãnh đạo cao cấp nhất của ngành thể thao nước nhà, tôi hiểu rõ hiệu quả tuyệt vời và tích cực của thể thao mang lại. Và tôi tin, những người đam mê thể thao đều hiểu rõ điều đó!

Chị là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người tham gia tập luyện Yoga và chạy bộ. Vì vậy, tôi tin rằng, tất cả những người thân và quen biết chị đều hiểu. Chỉ 1 số ít cá nhân không biết và không hiểu mới phát ngôn không đúng mà thôi!

Người mất cũng đã mất rồi, việc của những người ở lại như chúng tôi - chúng ta là phải sống 1 đời mạnh mẽ, hạnh phúc, có ích, an lạc và bình an!

Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chia buồn tới gia đình tôi, những lời động viên và chia sẻ thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên trong gia đình. Mọi lời nói không đúng chúng tôi xin gửi lại.

Chưa bao giờ tôi lên tiếng chia sẻ về chị, cũng chưa từng chia sẻ thông tin về gia đình mình, nhưng lần này, tôi phải lên tiếng.

Phải trải qua nỗi đau mất đi người thân, mới biết cuộc đời vô thường là thế nào!

Ngày mai, mọi người sẽ đưa tiễn chị về với bố, về với thế giới mới. Nơi đó chị vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ đọc sách và chạy bộ, chị nhé! Các con của chị, gia đình sẽ thay chị yêu thương và nuôi dạy nên người! Tạm biệt chị!”, em dâu Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 trong một gia đình trí thức tại Nam Định. Cô qua đời vào khoảng 4h30 ngày 5/6 tại Hà Nội. 

Lễ tang của Hoa hậu Thu Thủy diễn ra tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông vào 10h45 ngày 8/6. Lễ đưa tang diễn ra vào 11h45 cùng ngày.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ