Elizaveta Tuktamysheva: Mở đường cho trào lưu "cởi đồ" trên sân trượt băng

Giải trượt băng nghệ thuật Skate Canada Grand Prix diễn ra ở Australia hồi cuối tháng 10. Cựu vô địch thế giới Elizaveta Tuktamysheva về nhất ở cuộc thi này. Nhưng chẳng còn ai quan tâm tới thành tích của Elizaveta Tuktamysheva. Tất cả sự chú ý đã đổ dồn vào màn trình diễn vô cùng đặc biệt của VĐV 21 tuổi đến từ Nga.

Elizaveta Tuktamysheva: Mở đường cho trào lưu "cởi đồ" trên sân trượt băng

Giống như bao bài thi trượt băng nghệ thuật khác, bài biểu diễn của VĐV luôn được xây dựng trên nền một bản nhạc. Elizaveta Tuktamysheva đã chọn Toxic, ca khúc có giai điệu pha trộn của tiếng trống dồn dập, tiếng piano mạnh mẽ của nữ ca sĩ Britney Spears, để trình diễn.

Màn biểu diễn nóng bỏng

Bắt chước Britney trong MV nổi tiếng ra mắt năm 2003, Elizaveta Tuktamysheva hóa trang thành nữ tiếp viên hàng không nóng bỏng đầy sức hút, trên tay cầm chiếc khay đựng nước làm đạo cụ.

Sau màn dạo đầu, Elizaveta Tuktamysheva cuốn khán giả vào vũ điệu sôi động trên sân băng. Đến cao trào, nữ VĐV xinh đẹp bỗng nhiên lột chiếc áo khoác tiếp viên bên ngoài, chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đen bên trong. Khán giả ồ lên kinh ngạc. Họ chưa từng chứng kiến một màn trình diễn táo bạo như vậy trong môn nghệ thuật này.

“Cô ấy quá nóng bỏng. Tôi đã nghĩ băng dưới sân có thể sẽ tan chảy vì cô gái ấy”, một tài khoản trên Twitter bình luận. Chưa bao giờ người dùng mạng xã hội xôn xao bàn luận về một cuộc thi trượt băng như vậy. Elizaveta Tuktamysheva đã đạt được mục đích của mình. Bởi mong muốn của cô gái trẻ là hồi sinh sức sống của môn thể thao mình đam mê.

“Đó là ý tưởng của Alexei Mishin, HLV của tôi. Anh ấy rất khôn ngoan và thức thời, biết rõ điều mà khán giả muốn. Anh ấy đề nghị tôi cởi áo ngoài lúc biểu diễn và CĐV đã phát cuồng vì điều đó. Trượt băng nghệ thuật là một môn thể thao bảo thủ, chúng tôi chỉ muốn biến nó trở nên hấp dẫn và cởi mở hơn”.

Hành động của Elizaveta Tuktamysheva khó tránh khỏi gây tranh cãi. Nhưng điều quan trọng với cô gái trẻ là: “25.000 người bắt đầu theo dõi tôi trên Instagram trong tháng qua. Trên Twitter cũng có thêm nhiều nghìn người hâm mộ. Tôi vui vì điều đó”.

Mở đầu trào lưu mới

Không chỉ tạo tiếng vang cho tên tuổi của mình, Elizaveta Tuktamysheva còn mở đầu cho trào lưu “cởi đồ” trên sân băng của VĐV trên toàn thế giới. #TuktikChallenge, hashtag dựa trên biệt danh “Tuktik” của Elizaveta Tuktamysheva, được rất nhiều VĐV trượt băng chia sẻ và hưởng ứng.

Tuần trước, tại Grand Prix ở Phần Lan, nhà ĐKVĐ trượt băng của Nga Alina Zagitova, gây chú ý. Ngôi sao 16 tuổi hóa thân thành nữ anh hùng Lara Croft trong video game, diện bộ đồ bó sát màu đen trên nền nhạc phim Tomb Raider. Giữa buổi biểu diễn, Alina Zagitova kéo khóa bộ bodysuit của mình và ném nó qua rào chắn quảng cáo trong tiếng hò reo của khán giả. Kết thúc màn biểu diễn, Alina Zagitova chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân kèm theo hashtag #TuktikChallenge.

Cặp VĐV Nicole Della Monica và Matteo Guarise của Italy cũng hưởng ứng xu thế “cởi đồ” này trong một bài biểu diễn. Trên nền nhạc du dương, họ trút bỏ những lớp quần áo bên ngoài để khoe hình thể đẹp…

Đó là 2 trong vô số những màn biểu diễn đã hưởng ứng trào lưu được tạo nên bởi Elizaveta Tuktamysheva. Mùa giải trượt băng nghệ thuật chỉ mới bắt đầu. Ngoài hệ thống tính điểm mới được thông qua, người hâm mộ môn thể thao này giờ háo hức chờ đợi những “chiêu trò” sẽ được VĐV thể hiện trên sàn diễn.

Tất nhiên, họ sẽ được gặp lại Elizaveta Tuktamysheva. Nữ VĐV Nga đã giành vé tham dự vòng chung kết Grand Prix ở Canada vào tháng 12 tới.

Theo Thethaovanhoa.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ