Duy Mạnh nhận thẻ đỏ, tuyển Việt Nam thua ngược Saudi Arabia

GD&TĐ - Trọng tài đã phá hỏng ‘bữa tiệc’ của tuyển Việt Nam khi rút thẻ đỏ gây tranh cãi với Duy Mạnh khiến đội thua ngược Saudi Arabia 1-3 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Quang Hải và các đồng đội mừng bàn thắng mở tỷ số.
Quang Hải và các đồng đội mừng bàn thắng mở tỷ số.

Dù phải làm khách đội bóng hùng mạnh của Vùng Vịnh nhưng đoàn quân của chiến lược gia Park Hang-seo vẫn nhập cuộc đầy tự tin.

Đội hình đá chính của tuyển Việt Nam.

Đội hình đá chính của tuyển Việt Nam.

Nhìn vào danh sách 11 cầu thủ đá chính, có thể thấy đội tuyển Việt Nam ra sân với sự cân bằng giữa các tuyến chứ không hẳn nghiêng về phòng thủ tiêu cực.

Điều đó được minh chứng bằng bàn thắng ở ngay phút thứ 3 của Quang Hải sau cú sút tuyệt đẹp khiến pha bay người của thủ thành Al-Owais chỉ càng tô điểm thêm sự mãn nhãn.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ Việt Nam càng thêm tự tin hơn, quyết tâm hơn để chặn đứng các pha tấn công như bão táp của đối thủ.

Phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi phản công chủ động và tạo được một số tình huống ngon ăn về phía đối thủ.

Đáng tiếc, Tiến Linh, Quang Hải và các đồng đội không tận dụng thành công nhưng vẫn rời sân tạm nghỉ với tỷ số tạm dẫn 1-0.

Có được bàn thắng đã khó, nhưng bảo toàn được mành lưới của Tấn Trường càng khó hơn, đặc biệt khi đối thủ tăng tốc ở hiệp 2.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 54, trong nỗ lực ngăn cản cú sút của đội bạn, Đỗ Duy Mạnh lăn xả để bóng đập đùi trước khi bật trúng tay.

Sau khi xem lại VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev (Uzbekistan) đã rút thẻ vàng thứ 2 với Duy Mạnh, đồng thời cho chủ nhà Saudi Arabia được hưởng 11m.

Theo bình luận viên kỳ cựu Quang Huy, việc trọng tài người Uzbekistan rút thẻ đỏ có phần nặng tay khi trung vệ của Hà Nội FC đang ở tư thế ngã nên bị động.

Trên chấm 11m, Al-Dawsari đánh lừa Tấn Trường để gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Al-Dawsari thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho Saudi Arabia.

Al-Dawsari thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho Saudi Arabia.

Chơi hơn người cùng tinh thần thoải mái, đội bóng được gọi là “Brazil của châu Á” đã ghi thêm 2 bàn nữa nhờ công của Al-Shahrani và Al-Shehri từ chấm phạt đền.

Chung cuộc, đội Việt Nam thua chủ nhà Saudi Arabia 1-3 ở trận ra quân ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở trận đấu cùng giờ, Australia cũng dễ dàng đè bẹp Trung Quốc với tỷ số 3-0. Với kết quả này Australia tạm thời dẫn đầu, Saudi Arabia xếp thứ 2, Oman xếp thứ 3 khi chỉ hơn nhau về chỉ số phụ.

Trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Australia tại sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 7/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng được điều đến hiện trường vụ nổ tại mỏ Liushenyu ở huyện Qinyuan, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 22/5/2026.

Nổ lớn tại một mỏ than ở Trung Quốc

GD&TĐ - Ngày 23/5, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, ít nhất 82 thợ mỏ đã thiệt mạng sau vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Cô trò Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ

Hà Nội: Củng cố kiến thức, kỹ năng cho sĩ tử

GD&TĐ - Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao tốp đầu cả nước, các trường THCS và THPT tại Hà Nội đang có nhiều giải pháp để củng cố kiến thức, kỹ năng cho các sĩ tử trước ngày thi.

Tướng Anh: NATO nên biết sợ Nga

Tướng Anh: NATO nên biết sợ Nga

GD&TĐ - Theo một viên tướng Anh trong NATO, khối quân sự này nên biết sợ Quân đội Nga, bởi họ đã mạnh hơn rất nhiều sau 4 năm xung đột ở Ukraine.