Tối 13/10, tại không gian của Công viên Lê Thị Riêng, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đêm tri ân" diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động.
Đây là sự kiện ý nghĩa do Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 trực tiếp chỉ đạo, giao Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức. Mục đích của chương trình nhằm tưởng nhớ, tri ân những cống hiến và sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Kết nối ký ức chiến tranh qua những giai điệu nghệ thuật
Sự kiện có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Đến tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban ngành Trung ương cùng đại diện lãnh đạo TPHCM và các tỉnh, thành.
Xuyên suốt chương trình, các ca khúc, tiết mục âm nhạc, thơ ca và những hoạt cảnh nghệ thuật đều được xây dựng công phu, xoay quanh thông điệp cốt lõi là lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống. Từ đó, "Đêm tri ân" trở thành nhịp cầu kết nối giữa ký ức của những năm tháng chiến tranh với trách nhiệm gìn giữ hòa bình của thế hệ trẻ.
Khán giả đã được lắng nghe những ca khúc và hoạt cảnh tái hiện lại sự hy sinh anh dũng của những người lính. Điển hình như các nhạc phẩm: Tổ quốc ơi ta đã nghe, Hẹn ước Bắc Nam, Đón các anh về với đất mẹ, Dưới cờ Tổ quốc anh về, Người lính già và hoa hồng thắm...
Góp phần làm nên thành công của phần biểu diễn là sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ như Cao Minh, Tạ Minh Tâm, Lam Tuyền, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Tùng Lâm, Minh Sang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng các nhóm múa.
Nghĩa tình đồng đội và sự tiếp nối của thế hệ trẻ
Bên cạnh các tiết mục âm nhạc đặc sắc, phần giao lưu trực tiếp giữa các nhân vật khách mời đã trở thành điểm nhấn mang lại cảm xúc đặc biệt cho hàng ngàn khán giả có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, những câu chuyện đời thường nhưng mang ý nghĩa lớn lao đã được chia sẻ, làm sáng lên tình đồng đội keo sơn.
Nổi bật trong đó là câu chuyện của bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi) - một cựu bác sĩ quân y tình nguyện. Dù không nằm trong lực lượng làm nhiệm vụ chính thức, ông vẫn có nhiều đóng góp thầm lặng suốt nhiều tháng qua. Mỗi ngày, bác sĩ Bản tình nguyện có mặt từ sáng tinh mơ đến chiều muộn, dùng kinh nghiệm chuyên môn của mình sát cánh cùng đồng nghiệp trong Tổ lấy mẫu và lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
"Tôi đã nhiều năm đi tìm đồng đội, có những nơi đã quy tập được hài cốt của các liệt sĩ, nhưng chưa định danh được họ. Và, đó là điều tiếp tục thôi thúc tôi tiếp tục hành trình xác định ADN cho đồng đội", bác sĩ Trần Văn Bản chia sẻ.
Những lời tâm sự ấy đã chạm vào trái tim của họa sĩ Lê Sa Long, người cũng từng là lính Cụ Hồ. Những năm tháng vào sinh ra tử ngoài chiến trường đã thấm đẫm vào từng ngọn cọ của ông, tạo nên nét vẽ mộc mạc mà chứa chan triết lý nhân văn trong bộ tranh Ước hẹn ngày trở về.
“Bộ tranh như một lời tri ân gửi đến những đồng đội đã hy sinh và thân nhân các liệt sĩ, sau nhiều năm đau đáu với lời hẹn chưa trọn.Ước hẹn ngày trở về là nén tâm nhang gửi tới hương hồn các liệt sĩ", họa sĩ Lê Sa Long chia sẻ.
Chương trình còn có sự giao lưu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sau khi thể hiện ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, ca khúc ra đời từ tình cảm sâu sắc và mong muốn được đồng hành trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Tham gia giao lưu, các nghệ sĩ cũng chia sẻ cảm nghĩ về sự hy sinh của thế hệ đi trước, qua đó nhấn mạnh trách nhiệm của người trẻ và giới văn nghệ sĩ trong việc lan tỏa lòng yêu nước, tự hào với truyền thống dân tộc.
Chương trình khép lại bằng nghi thức dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ với sự tham dự của các lãnh đạo đại biểu và văn nghệ sĩ. Qua đó, "Đêm tri ân" tiếp tục truyền đi thông điệp sâu sắc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và sự biết ơn vô hạn đối với những người đã quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.