HLV Jose Mourinho đang giúp tiền vệ Bellingham tìm lại phiên bản nguy hiểm nhất của mình bằng cách để anh tiến gần hơn đến khung thành đối thủ.
Sự điều chỉnh ấy thể hiện rõ khi Real Madrid vùi dập Malaga 4-0 trên sân Bernabeu đêm 30/8 (giờ Hà Nội). Thống kê cho thấy, trận này tiền vệ người Anh chạm bóng 56 lần, chuyền chính xác 95%, tạo 1 cơ hội và có 5 pha dứt điểm.
Sofascore chấm tiền vệ Jude Bellingham tới 8,5 điểm, chỉ kém đồng đội Kylian Mbappe với 9,5 điểm.
Quan trọng hơn những con số là vị trí Bellingham xuất hiện. Phút 19, cầu thủ 22 tuổi vượt qua 3 đối thủ, xộc thẳng vào vòng cấm rồi sút qua 2 chân thủ môn Alfonso Herrero mở tỷ số.
Chỉ 7 phút sau, cú đánh đầu bồi của Bellingham khiến cầu thủ Malaga phản lưới. Sang hiệp 2, Bellingham còn có một pha đột phá trước khi dứt điểm chân trái trúng khung gỗ Malaga.
“Tôi được chơi tự do hơn một chút, có thể di chuyển lên phía trên nhiều hơn và lùi sâu khi đội cần. Tôi rất thích điều đó”, Bellingham nói về vai trò mới dưới thời HLV Mourinho.
Trước khi tạo dấu ấn ở màn đối đầu với Malaga, tuyển thủ Anh cũng ghi bàn khi gặp Espanyol, kiến tạo 2 lần ở trận thắng Sociedad 4-1.
Với 2 bàn và 2 kiến tạo, tiền vệ sinh năm 2003 đã góp dấu giày vào 4 bàn - cùng Mariano Diaz, Alex Baena và Raphinha dẫn đầu La Liga về thông số này.
Đây cũng là lần đầu một cầu thủ Real Madrid góp dấu giày vào 4 bàn trong 3 trận đầu mùa kể từ chính Bellingham năm 2023. Ngôi sao người Anh đồng thời đã có 4 trận liên tiếp trực tiếp tham gia vào bàn thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiến gần chuỗi 5 trận mà anh từng thiết lập cuối năm 2024.
Phía sau sự thăng hoa ấy là yêu cầu rất rõ của nhà cầm quân có biệt danh ‘Người đặc biệt’. Ông đánh giá cao tính cầu toàn của Bellingham nhưng không muốn học trò phải lùi quá sâu, qua đó làm giảm ảnh hưởng của anh ở mặt trận tấn công.
“Tôi không muốn thấy Jude chơi như một hậu vệ trái thứ hai”, HLV Mourinho nói. Ông cũng bác bỏ lo ngại Bellingham khó kết hợp với Kylian Mbappe và Vinicius, bởi những cầu thủ đẳng cấp theo ông luôn muốn sát cánh cùng nhau.
Dù đang thăng hoa trong vai trò mới nhưng bản thân Bellingham vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Sau khi Real Madrid dẫn 3-0 chỉ trong 30 phút, anh thẳng thắn chê 20 phút cuối của đội là ‘rất tệ’.
Real Madrid hiện dẫn đầu La Liga với 9 điểm tuyệt đối. Ngày 4/9, họ sẽ làm khách của Betis, nơi vai trò mới của Bellingham tiếp tục được kiểm chứng.