Dừng hoạt động trải nghiệm học sinh 12 Trường THPT Lê Hồng Phong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong tạm dừng.

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong trong hoạt động tập thể.
Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong trong hoạt động tập thể.

Trước đó, một số phụ huynh khối lớp 12, Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phản ánh, dù kinh tế khó khăn nhưng Trường THPT Lê Hồng Phong vẫn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá. Đầu năm, nhà trường tổ chức cho học sinh đi Hạ Long 2 ngày, chi phí hơn 2 triệu đồng/học sinh. Đến tháng 3, nhà trường lại tổ chức đi dâng hương, trải nghiệm với số tiền 2.830.000 đồng/học sinh.

Được biết, chương trình trải nghiệm cho học sinh khối 12 sẽ diễn ra vào ngày 13,14,15 tháng 3 và giáo viên chủ nhiệm lớp yêu cầu phụ huynh đến ngày 9/3 hoàn thiện khoản đóng góp.

Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Trước thông tin trên, thầy Đinh Hồng Tiệp- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho hay, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm “Theo dòng lịch sử” cho học sinh lớp 12 của nhà trường đã được lên kế hoạch từ đầu năm và đã báo cáo về Sở GD&ĐT, được Sở cho phép. Một năm, mỗi khối chỉ có 1 hoạt động trải nghiệm chứ không có đến 2 hoạt động như phản ánh của phụ huynh.

Cũng theo thầy Tiệp, với lớp 12 (theo chương trình GDPT 2006) nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khoá theo chủ đề tích hợp các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Giáo dục An ninh Quốc phòng. Hoạt động này, giúp học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng các môn học trong nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau. Các em được hoạt động tập thể, làm việc nhóm để trao đổi thảo luận về các chủ đề liên quan đến hoạt động, viết bài thu hoạch gửi về nhà trường.

Thầy Tiệp cũng nhấn mạnh, đây là hoạt động ngoại khóa nhà trường thiết kế trong 16 tiết học, trong đó có 4 tiết học sinh được hướng dẫn, nghiên cứu về các di tích lịch sử, các nội dung liên môn trước khi đi trải nghiệm; 11 tiết dành cho hành trình trải nghiệm trong 3 ngày 13,14,15/3; 1 tiết học sinh báo cáo kết quả.

Hoạt động ngoại khoá theo chương trình học sinh không phải đóng tiền. Tuy nhiên, chương trình diễn ra ngoài nhà trường phát sinh kinh phí đi lại, ăn ở, phí vé thăm quan vì thế nhà trường liên kết với Trung tâm Giáo dục STEAM và trải nghiệm VECTOR (thuộc Công ty Giáo dục Nguyễn Kim) để thực hiện các dịch vụ, đảm bảo an toàn cho chuyến trải nghiệm. Mỗi học sinh tham gia trên tình thần tự nguyện sẽ đóng góp là 2.830.000 đồng.

Hiện có khối lớp 10 chưa được tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình.
Hiện có khối lớp 10 chưa được tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình.

Được biết, học sinh lớp 12 của Trường THPT Lê Hồng Phong là 483 em, trong đó có 423 học sinh đăng kí đi trải nghiệm. Số học sinh còn lại không đi trải nghiệm nhà trường vẫn bố trí lớp học và các em được tham gia các hoạt động của nhóm lớp theo nhiều kênh khác nhau.

Với lớp 11, nhà trường cũng liên kết với một công ty du lịch tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm trong tháng 1 với số tiền 1.890.000 nghìn/học sinh. Hoạt động này nằm trong Chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp, môn học trong Chương trình GDPT 2018. Trường có 480/540 học sinh tham gia.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh là rất tốt, tuy nhiên phát sinh kinh phí gây khó khăn cho nhiều gia đình, nhất là thời điểm kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề sau Covid 19.

Hơn nữa, nhà trường cần tách bạch nội dung giáo dục trong chương trình với hoạt động thăm quan, trải nghiệm có đóng phí đảm bảo công bằng cho học sinh. Việc liên kết với công ty dịch vụ bên ngoài nhà trường cho học sinh đi trải nghiệm, ngoại khóa trong chương trình học liệu có đúng tinh thần chỉ đạo của ngành?

Trao đổi về sự việc trên, ông Đỗ Văn Lợi- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay, hiện hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong đã tạm dừng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.