Đưa tình yêu biển đảo vào hoạt động ngoại khóa

GD&TĐ -Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và phát động ủng hộ chương trình “Xuân biên giới, Tết hải đảo năm 2022” của trường THCS Phú Lạc (Cẩm Khê, Phú Thọ) thể hiện tình yêu của đất liền dành cho biển, đảo Việt Nam…

Thầy giáo, cựu chiến binh Lê Đắc Tuấn đang giới thiệu với học sinh về cột mốc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Thầy giáo, cựu chiến binh Lê Đắc Tuấn đang giới thiệu với học sinh về cột mốc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đồi, trung du hẻo lánh, cuộc sống gắn liền với những cung đường đầy sỏi đá và cát bụi, những học trò nhỏ của trường THCS Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có lẽ hầu hết học sinh nơi đây đều chưa một lần được đến với biển để có thể cảm nhận được tiếng sóng rì rào ru vỗ những hàng cây, hay sải những bước chân trên bờ cát mịn của biển cả yêu thương. 

Thấu hiểu tâm tư, tình cảm và ước muốn của mỗi học trò chính là trách nhiệm của chúng tôi. Từ đó chúng tôi cũng hiểu rõ ý nghĩa của các hoạt động ngoại khóa trong trường học không chỉ giúp các em tăng cường sức khỏe, giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng mà còn có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục chính khóa; góp phần phát triển, hoàn thiện nhân cách; bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh; là cơ hội để các em phát triển các kĩ năng cần thiết vận dụng vào cuộc sống.

Hướng tới chào mừng kỉ niệm 77 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và hướng về biển, đảo quê hương nhân dịp xuân Nhâm Dần - 2022, trong những ngày đông se sắt gió lạnh, mọi vật xung quanh đều như muốn thu mình lại, co ro để lẩn tránh cái rét thì ở trong các lớp học, ở thư viện ngoài trời của trường THCS Phú Lạc chúng tôi lại cảm nhận được một sức nóng đang lan tỏa mãnh liệt.

Đó là những nhóm học trò đang hào hứng trao đổi kiến thức về biển, đảo Việt Nam; là những ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ để tìm ra lời hay ý đẹp gửi vào những “cánh thư vượt sóng”, rồi cả những bức tranh về “Xuân biên giới - tết hải đảo” dưới đôi mắt của các họa sĩ nhí đang tô vẽ cũng thật đẹp và trong sáng như chính tâm hồn thơ ngây của các em.

Cô Đặng Thị Hồng Tâm (người đứng thứ ba từ phải sang) cùng thầy và trò trường THCS Phú Lạc tại buổi ngoại khóa.

Cô Đặng Thị Hồng Tâm (người đứng thứ ba từ phải sang) cùng thầy và trò trường THCS Phú Lạc tại buổi ngoại khóa.

Một số tranh vẽ và “những cánh thư vượt sóng” tiêu biểu của HS  được trưng bày tại cột mốc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong khuôn viên nhà trường

Trên cơ sở thực hiện việc tổ chức dạy học và tổ chức các hoạt động “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với sự chuẩn bị chu đáo, phù hợp của thầy và trò nhà trường.

Chiều ngày 13/12/2021 sau giờ học chính khóa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh của trường THCS Phú Lạc đã có một tiết hoạt động ngoại khóa ngay tại cột mốc về chủ quyền biển, đảo Việt Nam được xây dựng trong khuôn viên nhà trường thật bổ ích với chủ đề: Ngoại khóa tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và phát động ủng hộ chương trình “Xuân biên giới, tết hải đảo năm 2022”.

Tham dự hoạt động ngoại khóa không chỉ có Ban giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh của các khối lớp mà trường THCS Phú Lạc còn vui mừng được tiếp đón cô Đặng Thị Hồng Tâm - Phó trưởng Phòng GD&ĐT Cẩm Khê về dự cùng nhà trường.

Sự có mặt của cô Đặng Thị Hồng Tâm cùng với những tâm huyết, chia sẻ của cô về ý nghĩa của các hoạt động ngoại khóa và về công tác phong trào nói chung trong nhà trường chính là một nguồn động viên lớn lao đối với cả thầy và trò trường THCS Phú Lạc.

Với khuôn khổ của một tiết học, hoạt động“Ngoại khóa tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và phát động ủng hộ chương trình “Xuân biên giới, tết hải đảo năm 2022” đã thực sự thành công, trở thành một dấu ấu đẹp mãi khắc ghi trong tâm hồn của thầy và trò trường THCS Phú Lạc. 

Đó là những kiến thức vô cùng bổ ích về chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua sự thuyết minh đầy truyền cảm của cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu - giáo viên dạy bộ môn Địa lí; đó là nội dung nói chuyện vô cùng cô đọng, súc tích nhưng đầy ấn tượng của thầy Lê Đắc Tuấn - giáo viên dạy bộ môn Âm nhạc đồng thời cũng là một Cựu chiến binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam về truyền thống của quân đội ta nói chung và Quân chủng hải quân nói riêng.

Những giai điệu ngọt ngào của bài hát “Gần lắm Trường Sa” qua giọng ca tha thiết của thầy Lê Đắc Tuấn cùng những cánh tay mạnh dạn, tự tin của các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 giơ lên xin được trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra đã kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ thể hiện một tình yêu biển, đảo nồng cháy và một niềm tin mãnh liệt về lực lượng hải quân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo quê hương. 

Không chỉ như vậy mà trong buổi hoạt động ngoại khóa còn rất nhiều những bức tranh, những “cánh thư vượt sóng”, những món quà giản dị nơi quê hương thôn dã đã được thầy và trò trường THCS Phú Lạc trân trọng, nâng niu chuyển gửi đến các các chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng, ngọn gió với những lời nhắn nhủ rất đáng yêu: “Không xa đâu Trường Sa ơi”

Thông qua buổi ngoại khóa, tin rằng mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh của trường THCS Phú Lạc sẽ nhận thức một cách sâu sắc về những chiến công, những hi sinh thầm lặng của các anh bộ đội trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Hiểu được nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ chủ quyền; đặc biệt là chủ quyền biển, đảo thiêng liêng nơi đầu sóng, ngọn gió của lực lượng hải quân Việt Nam.

Từ đó các em thêm yêu mến, tự hào về hình ảnh các anh bộ đội Cụ Hồ để học tập, tu dưỡng rèn luyện noi gương; phát huy những truyền thống quý báu của Quân đội Nhân dân Việt Nam; dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ