Cơ hội để mở cánh cửa việc làm thu nhập cao
Khi mặt trời lặn xuống phía sau những mái nhà vùng cao, phố phường Kỳ Lừa bắt đầu lên đèn. Khác với nhịp buôn bán hối hả ban ngày, buổi tối tại một góc nhỏ nhà văn hóa khối 9 lại vang lên âm thanh rộn ràng, ấm áp. Đó là tiếng đánh vần bập bẹ nhưng chứa chan quyết tâm của 18 học viên lớp tiếng Trung giao tiếp. Trong căn phòng sáng đèn ấy, anh Nông Tuấn Định đang say sưa cùng bà con rèn từng con chữ để tìm đường thay đổi cuộc đời.
Nhìn lại nhiều năm lăn lộn với công việc tay chân, anh Định không khỏi trăn trở vì muốn vươn lên làm giàu nhưng vấp phải rào cản là thiếu kỹ năng nghề nghiệp thực tế và ngoại ngữ. Ước mơ nâng cao thu nhập bởi vậy cứ quẩn quanh nơi mảnh ruộng nghèo.
Trong khi đó, phường Kỳ Lừa lại là vùng phát triển mạnh về giao thương, dịch vụ và du lịch biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Việc thành thạo tiếng Trung Quốc sẽ mở ra nhiều việc làm tốt hơn từ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ so với vị trí trong các doanh nghiệp hợp tác Việt – Trung.
Hiểu được điều đó nên khi hay tin chính quyền địa phương phối hợp Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khóa học tiếng Trung giao tiếp có cam kết giới thiệu việc làm sau đào tạo, anh Nông Tuấn Định không ngần ngại mà đã chủ động đăng ký ngay.
Dẫu biết việc nhà nông vốn “tay năm tay mười’, thế nhưng cứ mỗi chiều thứ 2, 4, 6 và chủ nhật, anh lại hối hả chạy đua với thời gian, gác lại chuyện đồng áng còn đang dang dở để kịp tham gia lớp học vào đúng 18 giờ.
Đặc biệt, tinh thần học của anh Định được thầy cô và các học viên công nhận, tin tưởng bầu cho chức vụ lớp trưởng lớp tiếng Trung giao tiếp Khối 9 phường Kỳ Lừa.
Từ đây, anh Định có cơ hội đảm nhận vai trò cầu nối lớp học. Người nào vắng mặt, thường xuyên tới muộn hay gặp khó khăn đều được anh vận động, đôn đốc và đứng ra thay mặt trao đổi với Trung tâm hoặc thầy cô đứng lớp để nhận hỗ trợ.
Đồng thời, là người trực tiếp lắng nghe khúc mắc, chia sẻ tâm tư, anh Nông Văn Định hiểu hơn ai hết quyết tâm thoát nghèo của bà con nhờ học nghề, học tiếng.
“Sĩ số lớp nhỏ thôi nhưng có đủ nam, nữ, già, trẻ, thanh niên cho đến người trung niên. Bà con dành sự nỗ lực học cao, năng nổ và tương tác với thầy cô giáo, dù ngày đi làm mệt nhưng tối đến vẫn đi học đều và hăng hái luyện nói. Tự tôi lấy đó làm tấm gương để cố gắng học chăm chỉ”, anh Định hào hứng kể, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.
Công cụ để tự tin và kết nối
Cũng giống như anh Nông Văn Định, từ ngày biết tiếng Trung, cuộc sống của chị Đinh Thị Lệ Thủy đã có nhiều đổi khác.
Nhìn chị Thủy hiện tại tự tin, thoải mái giao tiếp, kết nối với đồng nghiệp người Trung Quốc, khó ai liên hệ hình ảnh đó với người phụ nữ tất tả, sớm hôm tìm công việc làm thuê chỉ vài tháng trước đó.
Chị Thủy trải lòng, vì không có kỹ năng nghề nào cụ thể, nhiều năm qua chị là lao động tự do, khi làm công nhân, lúc ở nhà nội trợ hoặc lo đồng áng. Hơn một năm trước khi sinh con nhỏ, hoàn cảnh sống vốn đã bấp bênh của chị lại càng bó hẹp.
Nhưng không vì thế mà chị dễ dàng chấp nhận. Ngược lại, chị luôn xem tình yêu và trách nhiệm của một người mẹ là lời nhắc nhở về khát vọng đổi đời, học ngoại ngữ để có cơ hội làm việc nước ngoài, kiếm thêm thu nhập và lo cho con bớt thiệt thòi.
“Ban ngày tôi vẫn tranh thủ đi làm, buổi tối nhờ chồng chăm con để đi học tiếng Trung”, chị Đinh Thị Lệ Thủy chia sẻ. Thời gian đầu khi tiếp xúc với ngôn ngữ mới lạ, chị Thủy thấy nản vì mặt chữ, các âm tiết hoàn toàn khác với tiếng Việt. Tuy nhiên, giáo viên luôn giảng dạy bằng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ chỉnh lại từng lỗi sai phát âm; cùng với đó là sự giúp đỡ, động viên nhau cùng học nên chị quyết vững tâm tới cùng.
Với đặc thù học viên là người lao động, chương trình học được thiết kế tối ưu khả năng hiểu và nhớ, tập trung ứng dụng kiến thức ngay. Vì vậy, thầy cô giáo sắp xếp lớp thành nhóm nhỏ để luyện tập hỏi đáp theo mẫu câu có sẵn hay tổ chức đóng vai hội thoại theo tình huống thực tế.
Mặt khác, Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn chú trọng giải đáp và tháo gỡ tâm lý e ngại, khuyến khích áp dụng tiếng Trung khi ra chợ buôn bán hoặc giao tiếp thực tế với khách hàng người Trung Quốc ghé thăm khu vực Kỳ Lừa. Từ đó, hình thành phản xạ giao tiếp nhanh và tự nhiên hơn.
“Trên xưởng tôi cũng cố gắng tiếp xúc và luyện nói chuyện trực tiếp với người Trung để mạnh dạn hơn; lúc ở nhà chăm con thì mở sách ra học từ mới.
Vì vừa học lý thuyết vừa thực hành ngay nên tôi chóng tiếp thu và ít thấy áp lực. Giờ đây những câu cơ bản như giới thiệu tên tuổi, gia đình, chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, công việc,... tôi đã giao tiếp được rồi”, chị Đinh Thị Lệ Thủy phấn khởi nói.
Không riêng gì chị Thủy, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình và tạo điều kiện hết mức của địa phương và cơ sở dạy nghề, nhiều học viên đã gạt bỏ sự bỡ ngỡ, tự ti ban đầu để mở lòng, mạnh dạn cất lời bằng tiếng Trung Quốc.
Những câu nói có thể hơi vấp váp và phát âm chưa thật chuẩn xác, nhưng với những người lao động ở khối 9, phường Kỳ Lừa đó vừa thành quả đáng tự hào, vừa là động lực mạnh mẽ để họ tiếp tục kiên trì bên trang sách và vững tin vào tương lai sẽ thành công vượt khó.