Một bậc thầy Phật giáo nổi tiếng từng nói: “Thích hưởng thụ hạnh phúc là xóa bỏ hạnh phúc, chịu đựng gian khổ mới là tích tụ phước lành". Phước lành của mỗi người có giới hạn, vì vậy họ không nên tiêu xài một cách hoang phí.
Hãy thử hình dung, phúc báu của mỗi người giống như nước trong một cái ao, càng dùng càng ít, chỉ khi vừa dùng vừa bổ sung nước vào, thì nước sẽ không bao giờ cạn.
Nếu nước trong ao cạn kiệt, phúc báu cũng sẽ không còn, cuộc sống còn lại chỉ còn nỗi khổ đau. Nếu tiết kiệm khi dùng ở phần trước, phúc báu ở phần sau sẽ ngày càng nhiều.
Do đó, khi cuộc sống quá suôn sẻ, chúng ta cần phải cẩn thận với việc tiêu hao phúc báu. Nếu cuộc sống gặp khó khăn, chúng ta cũng đừng tiêu cực, hãy cố gắng tiến về phía trước, phúc báu nhất định sẽ đến.
Thành công trong sự nghiệp dựa vào phúc báu
Thực ra, tất cả các loại báo ứng trên đời này không phải định mệnh, mà do tu luyện mà thành. Tại sao những người càng thành công trong sự nghiệp lại càng thích làm từ thiện? Bởi vì họ biết rằng, không phải họ thông minh đến mức nào, mà phúc báu là do làm điều thiện mà có.
Có những người bị chìm sâu trong tham, sân, si. Họ sống rất ích kỷ, không bao giờ chịu giúp đỡ ai, không hiểu được sự rộng lượng, nhượng bộ. Họ không biết rằng khi họ cho đi thì mối quan hệ tốt và phúc báu sẽ đến.
Cũng có những người làm ăn có chữ tín, hào phóng, có tấm lòng rộng mở, những ai quen biết họ sẽ cảm thấy yên tâm khi hợp tác làm ăn. Thậm chí còn muốn giới thiệu thêm nhiều khách hàng cho nhau, cũng sẽ có nhiều người muốn làm bạn với họ, cấp dưới cũng muốn noi gương người sếp như vậy, đó chính là lợi ích của việc tu tập phúc đức hàng ngày.
Còn nếu một người tham lam keo kiệt, thích lừa dối đối tác, bóc lột nhân viên, thì dù mối quan hệ với khách hàng có tốt đến đâu, nhân viên có xuất sắc đến đâu, làm ăn giỏi đến đâu, cũng khó lòng làm nên chuyện.
Vì vậy, một người muốn sự nghiệp thành công, phải dựa vào việc giao kết duyên lành, nhận phúc báu; phúc báu nhiều thì mối quan hệ mới rộng mở và sự giúp đỡ mới nhiều.
Không nên tham lam
Trong cuộc sống hàng ngày, không nên nghĩ đến việc dùng những thủ đoạn xấu để thu lợi từ người khác, những hành vi này sẽ làm tiêu hao phúc báu của chính mình. Có phúc báu, tiền sẽ tự đến, nhưng tốt nhất là không nên thu được quá nhiều và quá nhanh.
Giống như một cây non có thể lớn lên thành cây cổ thụ, điều này cho thấy ánh sáng mặt trời, đất và không khí đều rất thích hợp. Và một người nếu có phúc báo, điều đó cho thấy họ thường làm điều thiện, vui vẻ cho đi và biết tiết kiệm.
Suy cho cùng, tiền bạc đến quá nhiều cũng không tốt, điều này sẽ làm tổn hại đến phúc báu. Trong cuộc sống thực tế có nhiều ví dụ như vậy, khi trúng số độc đắc, tiền bạc đến bất ngờ thường dễ mang lại tai họa cho bản thân.
Có những người thiếu tự chủ, sa đà vào cờ bạc, không chỉ phung phí hết tài sản mà còn mắc nợ số tiền khổng lồ. Có những người bị kẻ tiểu nhân chú ý, gặp phải sự áp bức và cướp bóc, không chỉ tài sản biến mất mà còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Dĩ nhiên, có nhiều tài sản không phải là xấu, nhưng sự giàu có cần phải tích lũy dần dần và đúng cách. Người xưa nói: “Đức không tương xứng với vị trí, nhất định sẽ có tai họa”; Người không xứng đáng với tài sản, nhất định sẽ mất mát” chính là vì lý do này.
Người có nghìn lượng vàng chắc chắn phải có đức hạnh tương xứng, nếu không, bản thân họ không thể chống lại sự sa ngã của chính mình, năng lực của họ cũng khó giữ gìn tài sản, cuộc đời phải đối mặt với vô số phiền não và tai họa trong tương lai.
Nhớ rằng với tài sản, không nên tham lam, cái gì cần lấy thì lấy, phần còn lại thì tốt hơn nên chân thành làm điều thiện, tích đức, kết giao bạn tốt, sửa đổi phước báu của mình. “Có đức mặc sức mà ăn” - khi phước báu đầy đủ, tương lai sẽ không lo tài sản không đến. Đôi khi, thất bại trong công việc là vì phúc báu tốt.