Đốt than đá sưởi ấm, 3 người trong gia đình nhập viện

Vừa sinh nở, sản phụ được gia đình đốt than đá sưởi ấm dẫn đến hậu quả 3 người nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Bé sơ sinh được chăm sóc tại khoa Nhi sau khi ngộ độc khí CO. Ảnh: Đức Hùng.
Bé sơ sinh được chăm sóc tại khoa Nhi sau khi ngộ độc khí CO. Ảnh: Đức Hùng.

Chiều 28/3, bác sĩ Nguyễn Xuân Thái - Phó khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết: 3 người trong một gia đình ở phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) 4 ngày trước đó đã hồi phục.

Theo trình bày của người nhà nạn nhân với bệnh viện, ngày 24/3, chị Nguyễn Thị Phương Trang sinh con trai được sáu ngày tuổi. Vì thời tiết chuyển rét nên gia đình đã đốt than đá để xông cho sản phụ trong phòng kín.

Túc trực chăm sóc sản phụ hôm đó có bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ chồng). Sau 3 tiếng sưởi ấm bằng than đá trong phòng kín, chị Trang, bà Xuân rơi vào tình trạng khó thở, tức ngực, cháu bé mặt tím tái. Họ được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo Phó khoa Cấp cứu chống độc, 2 bệnh nhân lớn tuổi nhập viện trong tình trạng da niêm mạc tái, cháu bé sơ sinh thì ý thức lơ mơ chậm dần. Cả ba người được xác định bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

"Khi tới bệnh viện, họ được cho thở oxy, truyền dịch theo dõi. Quá trình điều trị, khí độc đã từ từ thải ra ngoài", bác sĩ Thái nói và cho hay hai bệnh nhân lớn tuổi đã xuất viện, riêng cháu bé vẫn được chăm sóc tại khoa Nhi.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.