Đồng Tháp chịu thiệt hại liên tiếp do thiên tai

GD&TĐ - Đồng Tháp chịu thiệt hại liên tiếp do sạt lở tại kè Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) và dông lốc hư hại 14 căn nhà tại xã Thanh Mỹ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị thiệt hại.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị thiệt hại.

Tại xã Thường Phước, kè Thường Thới Tiền nằm ven sông Tiền tiếp tục xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng lần thứ tư kể từ tháng 7, gây thiệt hại khoảng 400m kè.

Vụ sạt lở gần nhất vào chiều ngày 16/10, làm sụp hoàn toàn chân kè, vỉa hè, và khoét hố sâu ngay phía trước một nhà máy sản xuất trái cây, uy hiếp trực tiếp đường giao thông và hoạt động sản xuất.

z7125701573469-012d5db3468909fdbaac4020417be710.jpg
Hiện trường vụ sạt lở kè Thường Thới Tiền chiều 16/10. (Ảnh: CTV)

Ông Lê Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Phước, cho biết địa phương đã phong tỏa tuyến đường tiếp giáp kè sạt lở và cắt cử lực lượng điều tiết, theo dõi tình hình.

Cũng trong chiều 16/10, một cơn mưa kèm dông lốc tại xã Thanh Mỹ, gây thiệt hại về nhà ở và nông nghiệp.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thiên tai đã làm sập và tốc mái 14 căn nhà (2 căn sập hoàn toàn, 12 căn tốc mái) , gãy 1 trụ điện trung thế, đứt 2 dây hạ thế gây mất điện cục bộ. Thiệt hại về nông nghiệp gồm 5 cây sầu riêng và 300 cây mít bị gãy hoàn toàn, với tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 180 triệu đồng.

z7124906398168-911cbc9329c1c816966a6339a5041792.jpg
Nhiều diện tích cây ăn trái của người dân bị thiệt hại do dông lốc.

Các lực lượng chức năng tại xã Thanh Mỹ đã huy động khẩn trương, hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa, cắt tỉa cây xanh. Đến 20h cùng ngày, các nhà bị thiệt hại đã khắc phục xong, khu vực có điện trở lại, giúp cuộc sống người dân ổn định.

Tính lũy kế từ đầu năm đến 16/10/2025, tỉnh đã xảy ra 25 cơn mưa kèm giông, lốc, sét, làm 2 người chết do sét đánh, 22 người bị thương. Tổng cộng có 757 căn nhà bị sập và tốc mái. Tổng thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra trên toàn tỉnh hơn 34 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ