Dông lốc gây tốc mái nhiều ngôi nhà ở Điện Biên

GD&TĐ - Trận dông lốc vừa xảy ra chiều 5/5 đã gây tốc mái nhiều ngôi nhà dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khu nhà xưởng chi nhánh tôn Hoa Sen tại xã Thanh An, huyện Điện Biên bị sập do dông lốc.
Khu nhà xưởng chi nhánh tôn Hoa Sen tại xã Thanh An, huyện Điện Biên bị sập do dông lốc.

Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên cho biết: “Trận dông lốc xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ chiều 5/5 đã gây thiệt hại cho một số hộ dân trên địa bàn. Qua nắm bắt ban đầu, có một số ngôi nhà bị tốc mái. Hiện chúng tôi chỉ đạo các thôn, bản nắm bắt tình hình thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả”.

Theo ông Chu Văn Bách, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Điện Biên: “Trước mắt ghi nhận tình trạng tốc mái tại địa bàn các xã: Noong Hẹt, Thanh An. Cùng với đó, nhiều diện tích lúa của người dân đang chuẩn bị thu hoạch cũng bị đổ”.

Còn tại huyện Mường Ảng, trước mắt ghi nhận 1 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn. Ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo các xã nắm bắt thông tin, thống kê thiệt hại và lên phương án giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả”.

Một số hình ảnh thiệt hại:

Tốc mái tại bản Bông, xã Noong Hẹt.

Tốc mái tại bản Bông, xã Noong Hẹt.

Tốc mái nhà ông Quàng Văn Biển, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Tốc mái nhà ông Quàng Văn Biển, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Do thiệt hại nhỏ nên nhiều hộ dân tự khắc phục hậu quả.

Do thiệt hại nhỏ nên nhiều hộ dân tự khắc phục hậu quả.

Ngôi nhà sàn ở huyện Mường Ảng bị tốc mái hoàn toàn.

Ngôi nhà sàn ở huyện Mường Ảng bị tốc mái hoàn toàn.

Nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch bị đổ.

Nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch bị đổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DHV

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình tuyển sinh

GD&TĐ - Sự xuất hiện của bảng bách phân vị và quy đổi tương ứng với các phương thức, kỳ tuyển sinh đại học 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Minh họa/INT.

Học trò ơi, sắp khai giảng rồi!

GD&TĐ - Tôi xách ba lô đến vùng kinh tế mới. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp, quả là điều xấu hổ lớn lao, thực chất đó là một cuộc đào tẩu.