Đồng loạt khám xét nhiều địa điểm trong đường dây sản xuất hàng giả tại Đồng Nai

GD&TĐ -Thực hiện chuyên án 1021G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét nhà Vũ Duy Hưng tại khu phố 5a, phường Long Bình, thu nhiều tang vật liên quan việc mua bán, sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm.

Nhiều tang vật liên quan bị thu giữ.
Nhiều tang vật liên quan bị thu giữ.

Sau thời gian điều tra về cách thức sản xuất, mua bán của các đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán, sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm, Công an Đồng Nai đã thực hiện chuyên án 1021G, khám xét nhiều địa điểm, thu giữ rất nhiều hàng hoá và các tang vật liên quan.

Trong sáng 5/1, Công an Đồng Nai đã tổ chức khám xét 4 địa điểm tại thành phố Biên Hoà. Ghi nhận tại nhà Vũ Duy Hưng (SN 1984, Nghệ An), địa chỉ 939D, tổ 31, khu phố 5a, phường Long Bình, lực lượng chức năng tiến hành khám xét và thu rất nhiều tang vật liên quan như bao bì của một số hãng sản xuất bột ngọt và bột giặt, cùng nhiều máy đóng gói hiện đại.

Cách đó không xa, một tổ công tác khác cũng đang tiến hành khám xét nhà của bà Bùi Thị Hương, bà Phạm Thị Nụ. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá trong kho và trên xe tải, thu giữ nhiều hàng hoá không có nguồn gốc xuất xứ.

Theo Công an Đồng Nai, ngoài việc tổ chức triệt phá đường dây mua bán, sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm tại Thành phố Biên Hoà, lực lượng chức năng sẽ mở rộng điều tra, triệt phá các đường dây sản xuất hàng giả khác trên nhiều địa bàn của tỉnh như huyện Định Quán, Trảng Bom và huyện Thống Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.