Nghĩa tình gửi về tâm lũ
Tháng 8/2025, Điện Biên oằn mình trong trận lũ lịch sử, để lại nhiều mất mát, tang thương. Nhiều gia đình trắng tay, nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều thầy cô giáo rơi vào cảnh mất mát, học sinh đến trường trong muôn vàn khó khăn. Giữa thời khắc ấy, Báo Giáo dục và Thời đại đã phát đi lời kêu gọi chung tay hỗ trợ thầy trò và đồng bào vùng cao. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm triệu đồng cùng đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm đã được gửi về thông qua Nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng và các mạnh thường quân khắp mọi miền Tổ quốc.

Chương trình “Đồng hành cùng cô trò vùng lũ Điện Biên” diễn ra từ ngày 11 đến 12/9, do Báo Giáo dục và Thời đại và Nhóm Thiện nguyện Hoa Hoàng phối hợp tổ chức. Các điểm trường được lựa chọn để trao quà đều nằm trong vùng thiệt hại nặng nề, gồm: Trường Mầm non Sao Mai (Na Son), Trường Mầm non Chiềng Sơ, Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ (Mường Luân), Trường Mầm non Hoa Ban (Tìa Dình) và điểm trường Mầm non Pá Vạt (Mường Luân).
Lời sẻ chia từ Báo Giáo dục và Thời đại
Phát biểu tại Trường Mầm non Sao Mai (Na Son), Nhà báo Dương Thanh Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, xúc động bày tỏ:
“Những ngày qua, thiên tai đã để lại nhiều mất mát, thiệt hại cho nhân dân tỉnh Điện Biên. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người lại càng tỏa sáng. Hàng trăm tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hướng về vùng cao Điện Biên, cùng chung tay để tiếp thêm nghị lực cho các thầy cô, học sinh và bà con nơi đây.”

Nhà báo Dương Thanh Hương nhấn mạnh, với trách nhiệm xã hội, Báo Giáo dục và Thời đại không chỉ làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, mà còn mong muốn trở thành “cầu nối yêu thương”, kết nối những tấm lòng nhân ái với các mảnh đời khó khăn. Những món quà hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp thầy trò yên tâm dạy – học, bà con sớm ổn định cuộc sống.
Sao Mai – nơi gieo hy vọng
Bà Vũ Thị Nga – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai (Na Son) xúc động nói:
“Cơn lũ vừa qua khiến nhiều điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề. Bàn ghế, thiết bị, đồ dùng dạy học bị cuốn trôi, không ít giáo viên cũng mất hết nhà cửa. Trong cảnh ngổn ngang ấy, sự quan tâm kịp thời của Báo Giáo dục và Thời đại cùng các nhà hảo tâm chính là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin để vững bước trong năm học mới.”

Những món quà trị giá hơn 132 triệu đồng gồm trang thiết bị, nhu yếu phẩm, 150 thùng mì và 500kg gạo đã được trao đến tay cô trò Trường Mầm non Sao Mai. Với các cô giáo, đó không chỉ là vật chất, mà còn là “liều thuốc tinh thần” để vượt lên gian khó.
Sẻ chia ở Chiềng Sơ
Xã Mường Luân là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ ít tuần trước, nhiều giáo viên ở Chiềng Sơ trắng tay sau lũ, mất cả nhà cửa, tài sản tích góp cả đời. Thế nhưng, họ vẫn trở lại trường, lau dọn bùn đất, kê lại bàn ghế, soạn giáo án để kịp ngày khai giảng 5/9. Bà Lê Thị Nga – Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sơ rưng rưng chia sẻ: “Lũ đã cuốn đi tất cả, nhưng không thể cuốn trôi tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò. Khi đón nhận sự hỗ trợ hôm nay, chúng tôi cảm thấy không đơn độc. Đó là niềm tin để tập thể nhà trường vượt qua khó khăn, ổn định dạy – học, chăm lo cho các em học sinh tốt hơn.”

Ngay trong dịp này, Trường Mầm non Chiềng Sơ đã được trao tặng hàng nghìn suất đồ dùng học tập, 150 thùng mì tôm, 600kg gạo trị giá gần 170 triệu đồng. Trường THCS Chiềng Sơ nhận 15 bộ giường tầng, 530 áo đồng phục và 500kg gạo, trị giá hơn 131 triệu đồng. Đặc biệt, 8 giáo viên Mầm non Chiềng Sơ bị mất nhà trong lũ được hỗ trợ trực tiếp mỗi người 3 triệu đồng cùng 50kg gạo.
Hoa Ban – những bước chân kiên cường
Ở xã Tìa Dình, Trường Mầm non Hoa Ban cũng oằn mình trong lũ. Đường sá chia cắt, bản làng ngổn ngang, nhiều cô giáo ngã xe, trầy xước khắp người nhưng vẫn gắng gượng tới lớp. Bởi trong trái tim họ, trách nhiệm với học trò, với ngày khai giảng thiêng liêng quan trọng hơn tất cả. Bà Nguyễn Thị Yến – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban xúc động nói:
“Các cô giáo của chúng tôi đã phải đối diện với hiểm nguy từng ngày, nhưng tất cả đều tự nhủ không thể để học sinh bị lỡ nhịp. Sự hỗ trợ quý báu hôm nay là điểm tựa để chúng tôi kiên cường hơn, để mỗi ngày đến lớp của trẻ thơ lại rộn rã tiếng cười.”

Tại đây, Ban Tổ chức đã trao tặng trang thiết bị, nhu yếu phẩm, 150 thùng mì tôm và 500kg gạo, tổng trị giá 228,4 triệu đồng.
Tiếng nói từ lãnh đạo địa phương
Đại diện chính quyền địa phương cũng khẳng định, sự đồng hành của Báo Giáo dục và Thời đại cùng Nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng là nguồn lực to lớn, giúp các trường học và người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Điện Biên là địa phương thường xuyên gánh chịu thiên tai, nhất là tại các xã vùng cao, biên giới. Trong lúc khó khăn nhất, chúng tôi rất trân trọng những nghĩa cử cao đẹp, sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Đây là động lực để thầy trò và bà con địa phương thêm vững vàng trước thử thách.”, ông Bùi Xuân Thức - Chủ tịch UBND xã Tìa Dình cho biết.
Hành trình lan tỏa yêu thương
Trong suốt ba ngày, đoàn công tác đã đi qua nhiều bản làng, trao quà tận tay giáo viên, học sinh. Không chỉ là gạo, mì tôm, áo đồng phục, giường tầng, sách giáo khoa, mà đó còn là hàng trăm nụ cười, cái nắm tay ấm áp, những giọt nước mắt xúc động.

Những con số ấy là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” lan tỏa mạnh mẽ. Từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến những cá nhân bình dị, tất cả đã chung tay góp sức để mang lại hơi ấm cho thầy trò vùng lũ.
Đọng lại sau hành trình
Chương trình “Đồng hành cùng cô trò vùng lũ Điện Biên” khép lại trong tình cảm ấm áp, sẻ chia. Với những món quà được trao, những lời động viên chân thành, các thầy cô giáo, học sinh và bà con thêm niềm tin để vững vàng hơn trong chặng đường phía trước.

Nhà báo Dương Thanh Hương gửi gắm: “Chúng tôi mong rằng đây sẽ là nguồn động viên để thầy trò các nhà trường sớm ổn định dạy và học, bà con nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.”

Từ Na Son, Mường Luân đến Tìa Dình... những nụ cười rạng rỡ của cô trò đã xua tan phần nào mệt nhọc, gian khó. Và trên hết, chương trình không chỉ để lại dấu ấn bằng hàng trăm phần quà, mà còn bằng niềm tin rằng: dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, tình người vẫn luôn là điểm tựa, soi sáng con đường tới tương lai.

Tổng quan hỗ trợ chương trình “Đồng hành cùng cô trò vùng lũ Điện Biên”
· Tổng kinh phí huy động: Hơn 817 triệu đồng
· Các điểm trường được hỗ trợ:
- Trường Mầm non Sao Mai (Na Son) – 132 triệu đồng
- Trường Mầm non Chiềng Sơ (Mường Luân) – gần 170 triệu đồng.
- Trường THCS Chiềng Sơ (Mường Luân) – 131 triệu đồng
- Trường Mầm non Hoa Ban (Tìa Dình) – 228,4 triệu đồng
- Điểm trường Pá Vạt (Mường Luân) – 93 triệu đồng
· Hỗ trợ trực tiếp:
- 8 giáo viên Mầm non Chiềng Sơ mất nhà 24 triệu đồng.
- Áo đồng phục, sách giáo khoa, nhu yếu phẩm cho học sinh nghèo
- Trang thiết bị học tập, giường tầng, áo đồng phục cho nhiều trường
- Trao tặng cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn 30 triệu đồng.