Đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng hướng về ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Từ những bản làng của đồng bào Raglai, Chăm, C’Ho… đến các thôn, xã vùng cao của tỉnh Lâm Đồng đều háo hức chờ đón ngày hội lớn của toàn dân.

Điểm bỏ phiếu tại xã Hàm Thạnh.
Điểm bỏ phiếu tại xã Hàm Thạnh.

Hướng về ngày hội toàn dân

Tại xã Hàm Thuận, những ngày qua, các tuyến đường trung tâm và khu dân cư được trang trí rực rỡ bằng cờ và pano tuyên truyền về ngày bầu cử. Ở nhà văn hóa thôn, người dân thường xuyên tham gia buổi sinh hoạt cộng đồng để nghe phổ biến thông tin về cuộc bầu cử cũng như quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Riêng tại thôn Lâm Thiện, nơi có khoảng 65% dân số là đồng bào Chăm sinh sống, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức. Ngoài hệ thống loa truyền thanh, chính quyền địa phương còn tổ chức các buổi họp dân, đồng thời cử cán bộ đến từng hộ gia đình để phổ biến về thời gian, quy trình và ý nghĩa của ngày bầu cử.

z7608934208821-5fdd6ee88624cad620055ae2549e7fa4.jpg
Người dân xã Hàm Thuận xem danh sách ứng cử viên.

Ông Thông Minh Nam, Trưởng thôn Lâm Thiện cho biết, toàn thôn hiện có 526 hộ với 2.444 nhân khẩu, trong đó có 1.832 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

“Chúng tôi xác định tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, từ đó tham gia đầy đủ và đúng quy định. Các khâu chuẩn bị như niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, chuẩn bị cơ sở vật chất cho khu vực bỏ phiếu… đã hoàn tất”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, nhờ tuyên truyền thường xuyên, người dân trong thôn đã nắm được những thông tin cơ bản về cuộc bầu cử. Nhiều người chủ động tìm hiểu về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri.

Tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn

Tại xã Hàm Thạnh, nơi có đông đồng bào Raglai sinh sống, các tổ tuyên truyền của địa phương đã đến từng thôn, hộ gia đình để phổ biến các quy định liên quan đến bầu cử, giới thiệu danh sách ứng cử viên và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, nhiều cán bộ cơ sở còn sử dụng tiếng dân tộc để bà con dễ dàng tiếp cận thông tin. Nhờ đó, các nội dung về bầu cử được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân nắm bắt đầy đủ quy trình và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

a2-dong-bao-dan-toc-thieu-so-lam-dong-huong-ve-ngay-hoi-bau-cu.jpg
Người dân xã Hàm Thạnh xem danh sách ứng viên.

Ông Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng thôn Hàm Cần 3 cho biết, toàn thôn hiện có 1.023 cử tri. Người dân trong thôn rất quan tâm đến cuộc bầu cử.

“Bà con đều hiểu đây là dịp để lựa chọn những người có năng lực, tâm huyết đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Nhiều ngày qua, mọi người thường nhắc nhau sắp xếp công việc để tham gia bầu cử đầy đủ”, ông Vân chia sẻ.

Do đặc thù địa hình rộng, nhiều khu vực cách xa trung tâm, người dân chủ yếu làm nương rẫy nên công tác tuyên truyền tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai linh hoạt. Ngoài hệ thống loa truyền thanh, các địa phương còn lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, các chương trình văn hóa - xã hội.

Một số địa phương còn tận dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin về bầu cử. Các nhóm Zalo theo từng thôn, tổ dân cư được lập ra để chia sẻ thông báo, hướng dẫn và cập nhật các nội dung liên quan.

Theo ông Đinh Việt Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Thạnh, việc phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp công tác tuyên truyền đạt hiệu quả.

“Khi những người có uy tín trực tiếp giải thích, vận động thì bà con rất tin tưởng và dễ tiếp thu. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân ngày càng được nâng cao”, ông Hoàng cho biết.

Kỳ vọng vào chương trình hành động của các đại biểu

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, ngày bầu cử không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn là cơ hội để gửi gắm kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương.

Nhiều cử tri của tỉnh Lâm Đồng mong muốn những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế.

z7609279823250-238c504264414e6b0ad85846bc59498c.jpg
Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội bầu cử.

Tại các khu vực vùng sâu, điều kiện đi lại và tiếp cận dịch vụ vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, người dân hy vọng các đại biểu được bầu sẽ có tiếng nói mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các chương trình phát triển, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Bà Cao Thị Tươi, cử tri thôn Lâm Thiện mong chờ đến ngày bầu cử để thực hiện quyền công dân. “Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng cao, giúp bà con có thêm cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”, bà Tươi nói.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2,7 triệu cử tri. Tỉnh đã thành lập 124 Ủy ban Bầu cử cấp xã, 6 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và 38 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (bầu 17 đại biểu) và 38 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (bầu 85 đại biểu). Ở cấp xã có 1.004 đơn vị bầu cử với 2.301 khu vực bỏ phiếu để bầu 2.949 đại biểu HĐND.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng thống nhất cho phép Lâm Đồng tổ chức bỏ phiếu sớm tại 5 khu vực vào ngày 14/3. Đây là các khu vực thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng tại các xã Hàm Tân, Thuận Hạnh, Thuận An và xã Đắk Wil.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.