'Đông ấm yêu thương' mang yêu thương đến giáo dục vùng khó Cao Bằng

GD&TĐ - Chương trình thiện nguyện "Đông ấm yêu thương" của Viện Đào tạo Quốc tế đã mang những ngọn lửa yêu thương đến vùng đất lạnh giá Cao Bằng.

Học sinh tại điểm trường Nà Khuổi
Học sinh tại điểm trường Nà Khuổi

Với tên gọi “Thắp – Đem hy vọng thắp sáng ước mơ”, hành trình “Đông ấm yêu thương" 2022 của Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) và CLB Cầu nối thiện nguyện DDP đã đến với 92 em học sinh ở điểm trường Nà Khuổi, một điểm trường lẻ hẻo lánh của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng), với mong muốn lan tỏa yêu thương và hy vọng có thể mang đến cho các em nhỏ vùng cao một cái Tết đầy đủ, một mùa đông ấm áp.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Lộ là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, với nhiều học sinh nghèo và cận nghèo. Đặc biệt, học sinh của trường 100% là người dân tộc Mông và Dao. Trong chuyến đi này, thày trò Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính đã trao những món quà vô cùng thiết yếu gồm: 100 cái chăn, 92 chiếc áo khoác, 700 kg gạo, 150 lít nước mắm, 456 hộp bánh, 1.204 vỉ sữa,… và 15 suất học bổng với tổng trị giá hơn 72 triệu đồng gửi tặng 444 học sinh, trong đó có 92 em ở Điểm trường Nà Khuổi và 352 em ở điểm trường chính.

TS Trịnh Thanh Huyền cùng các thành viên trong đoàn trao quà cho các em học sinh.

TS Trịnh Thanh Huyền cùng các thành viên trong đoàn trao quà cho các em học sinh.

TS Trịnh Thanh Huyền - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Đào tạo Quốc tế chia sẻ: “Chúng tôi vừa đến Cao Bằng nhưng ai cũng phải rét run bởi cái lạnh nơi đây. Vậy mà, thầy cô và học sinh ở đây luôn phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Qua đây, tôi càng hiểu rõ các đồng nghiệp của mình, các em nhỏ đang phải chịu nhiều khó khăn thiếu thốn. Một chút quà nhỏ này hy vọng sẽ góp phần làm bớt cái lạnh, đem đến sự ấm áp cho các em trên con đường tới trường”.

Đồng thời TS Trịnh Thanh Huyền nhắn nhủ, những món quà được trao tặng hôm nay tuy không quá lớn về vật chất nhưng mang nặng nghĩa tình bởi đó là những tình cảm chân thành từ các mạnh thường quân. Vì thế, mong các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, không được nản lòng với hoàn cảnh hiện tại, tiếp tục cố gắng vươn lên, noi gương và phát huy những thành tích, những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ đi trước.

Chuyến đi này cũng là một trải nghiệm để các thành viên của câu lạc bộ có thể thấu hiểu hơn về nỗi khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ vùng cao, đồng thời cũng là động lực để các em phấn đấu cho sự nghiệp của mình và trở thành những chủ nhân tương lại của đất nước.

Ảnh lưu niệm của thầy trò Viện Đào tạo Quốc Tế (Học Viện Tài chính) cùng các thầy cô và học sinh điểm trường Nà Khuổi.

Ảnh lưu niệm của thầy trò Viện Đào tạo Quốc Tế (Học Viện Tài chính) cùng các thầy cô và học sinh điểm trường Nà Khuổi.

Thầy Ma Văn Long - Hiệu trưởng Trường THPT DTBT Tiểu học và THCS Sơn Lộ đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, sự quan tâm cũng như tình cảm tốt đẹp và những phần quà ý nghĩa của thầy trò Viện Đào tạo quốc tế. Thầy nhấn mạnh đây là nguồn động viên vô cùng to lớn giúp thầy và trò nhà trường cố gắng vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, từ đó đóng góp công sức phát triển quê hương, đất nước.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của sinh viên DDP.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của sinh viên DDP.

Cô Hoàng Thị Nga – Tổ trưởng điểm trường Nà Khuổi chia sẻ: “Những món quà này của Viện Đào tạo quốc tế đã mang lại cả về giá trị vật chất và tinh thần cho học sinh và thầy cô nơi đây. Cô Nga cũng bày tỏ hy vọng sẽ có những học sinh Nà Khuổi trở thành sinh viên Học viện Tài chính trong một ngày không xa.

“Đông ấm yêu thương” là một hoạt động thường niên của Viện Đào tạo quốc tế và câu lạc bộ Cầu nối thiện nguyện DDP mỗi dịp Tết đến xuân về. Sau 5 năm thực hiện với các điểm đến tại: Yên Bái năm 2017, Bắc Kạn năm 2018, Tuyên Quang năm 2019, Hòa Bình năm 2020, Lào Cai năm 2021, năm nay, chương trình đến với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với tên gọi “Thắp – Đem hy vọng thắp sáng ước mơ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ