Đón Noel cùng vở rối “Cô bé bán diêm” của Andersen

GD&TĐ - Sáng ngày 7/12, Đoàn Nghệ thuật 2 Nhà hát Múa rối Thăng Long tổng duyệt chương trình múa rối đón Noel và năm mới 2020 với vở diễn “Cô bé bán diêm” của Andersen.

Câu chuyện "Cô bé bán diêm" của Andersen kể bằng nghệ thuật múa rối. Ảnh: Bình Thanh.
Câu chuyện "Cô bé bán diêm" của Andersen kể bằng nghệ thuật múa rối. Ảnh: Bình Thanh.

“Cô bé bán diêm” là câu chuyện cổ tích được nhà văn Đan Mạch Andersen viết cách đây gần hai thế kỷ, năm 1848.

Và câu chuyện này luôn chạm đến trái tim biết bao thế hệ thiếu nhi khắp nơi trên thế giới.

Đó là câu chuyện về một cô bé bán diêm trong đêm Noel giá rét không dám trở về nhà vì sợ bố la mắng.

Cô bé đành ngồi thắp những que diêm lên và mơ ước về một bữa tiệc ấm no, về cây thông Noel và về bà ngoại của em...

Câu chuyện "Cô bé bán diêm" của Andersen được kể bằng nghệ thuật múa rối. Ảnh: Bình Thanh.
Câu chuyện "Cô bé bán diêm" của Andersen được kể bằng nghệ thuật múa rối. Ảnh: Bình Thanh. 

Vở diễn “Cô bé bán diêm” ở phiên bản múa rối vẫn bám sát những tình huống truyện ấy.

Tuy nhiên câu chuyện ở đây thêm lung linh, tươi sáng khi những giấc mơ của cô bé được hiện thực hóa bằng những trò diễn sinh động.

Đó không chỉ là những trò diễn của rối cạn như rối que, rối dây mà còn là những trò diễn của rối nước.

Tất nhiên, khi đó, giấc mơ của cô bé không chỉ là bữa tiệc có ngỗng quay, có cây thông, ông già Noel... mà còn có cả thủy cung.

Giấc mơ của "Cô bé bán diêm" trong phiên bản múa rối nơi thủy cung. Ảnh Bình Thanh.
 Giấc mơ của "Cô bé bán diêm" trong phiên bản múa rối nơi thủy cung. Ảnh Bình Thanh.

Ở đó, cô bé được gặp vua Thủy tề và ca hát cùng những nàng tiên cá xinh đẹp.

Cũng ở nơi đó, cô bé còn bị bạch tuộc bắt nạt để rồi được vua Thủy tề cứu giúp.

Bằng tài nghệ của mình, các nghệ sĩ đã cuốn hút các em nhỏ vào câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc: tưng bừng, vui tươi mà cũng đầy xúc động, sâu lắng...

“Đây là món quà đặc biệt chúng tôi muốn dành tặng các em nhỏ trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2020.

Hy vọng các em sẽ thích thú khi được đắm mình trong không gian nghệ thuật múa rối để thưởng thức câu chuyện “Cô bé bán diêm” đầy tươi mới...” – NSƯT Lê Thu Huyền – người chuyển thể và đạo diễn vở diễn “Cô bé bán diêm” bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

5 điều càng buông, cuộc đời càng nhẹ

5 điều càng buông, cuộc đời càng nhẹ

GD&TĐ - Có những điều càng ôm càng khiến con người mệt mỏi, mất cơ hội và khó tìm thấy sự bình yên. Biết buông đúng lúc đôi khi chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời.

Agribank đồng hành cùng Học viện Ngân hàng, góp sức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng

Agribank đồng hành cùng Học viện Ngân hàng, góp sức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng

GD&TĐ - Ngày 28/9/2026, Học viện Ngân hàng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Trong khuôn khổ chương trình, Agribank trao tặng học bổng trị giá 500 triệu đồng cho sinh viên Học viện Ngân hàng, tiếp tục thể hiện sự đồng hành của Agribank với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng.