Đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp ở World Cup trong trường hợp nào?

GD&TĐ - Dù để thua trận mở màn nhưng cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 vẫn vẹn nguyên.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn vẹn nguyên cơ hội đi tiếp ở World Cup 2023.
Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn vẹn nguyên cơ hội đi tiếp ở World Cup 2023.

Rơi vào bảng đấu khó với ĐKVĐ Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm điểm số ở World Cup 2023.

Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, ở trận ra quân gặp tuyển Mỹ dù thi đấu phòng ngự số đông song đoàn quân đỏ vẫn nhận về trận thua 0-3 trước các nhà đương kim vô địch.

Cũng ở lượt trận ra quân, một tân binh khác của giải đấu này tuyển nữ Bồ Đào Nha đã phải đón nhận trận thua 0-1 trước á quân Hà Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn 2 lượt trận nữa và cơ hội đi tiếp cho các cô gái áo đỏ vẫn vẹn nguyên. Huỳnh Như và các đồng đội sẽ giành vé đi tiếp nếu đánh bại Bồ Đào Nha và Hà Lan ở hai lượt trận cuối.

Trường hợp tuyển Việt Nam đánh bại Bồ Đào Nha và có điểm trước Hà Lan, lúc này chỉ số phụ giữa tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan sẽ được xét tới để tìm ra đội đi tiếp.

Trường hợp tuyển Việt Nam để thua trước Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai, cơ hội đi tiếp vào vòng trong của đoàn quân áo đỏ gần như không còn.

Nhìn chung nếu muốn có cơ hội đi tiếp, tuyển nữ Việt Nam cần phải kiếm được ít nhất 4 điểm ở 2 trận đấu còn lại (đồng nghĩa với 1 chiến thắng và 1 trận hòa).

Nếu như chỉ cầm hòa được Bồ Đào Nha ở vòng đấu tới, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ phải cố gắng tạo địa chấn trước Hà Lan ở lượt trận cuối mới cơ hội đi tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.