Đòi nợ bằng nhật ký

 Tèo hỏi Tý:

Đòi nợ bằng nhật ký
- Tớ để ý là cậu luôn mang theo một quyển sách bên người. Đó là sách gì thế?

Tèo lắc đầu:

- Đó không phải là sách mà là nhật ký. Vì muốn ghi lại tất cả những sự kiện xảy ra trong đời nên lúc nào tớ cũng mang theo. 

- Ghi lại tất cả sự kiện trong đời? - Tèo nghi hoặc. 

Tý gật đầu:

- Đúng, tất cả.

Tèo  mỉm cười:

- Tốt, khi nào ghi đến đoạn trả một triệu tiền nợ cho tớ thì cậu báo ngay nhé!

- !!!

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên, học sinh Trường THCS Bế Văn Đàn (phường Quang Trung, Hà Nội). Ảnh: Xuân Phú

Hành trình công phu sau mỗi trang sách giáo khoa

GD&TĐ - Để một bộ sách giáo khoa đến tay học sinh là kết quả của nhiều năm lao động nghiêm túc, bền bỉ của hàng trăm nhà khoa học, biên tập viên, họa sĩ, kỹ thuật viên.