“Đội mưa” giúp người dân qua hầm Hải Vân để về quê

GD&TĐ - Bất chấp cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7 khi đi qua địa phận Đà Nẵng, hàng ngàn người đi xe máy, chở người thân và hành lý nối đuôi nhau chạy qua hầm Hải Vân để trở về quê.

Cơn mưa lớn ở Đà Nẵng khiến đường đi về quê của người dân từ miền Nam càng trở nên khó khăn vất vả hơn.
Cơn mưa lớn ở Đà Nẵng khiến đường đi về quê của người dân từ miền Nam càng trở nên khó khăn vất vả hơn.

Khi đến trạm trung chuyển hầm Hải Vân, nhiều người lớn và trẻ em đã ướt sũng, mệt mỏi và kiệt sức khi đã vượt hàng ngàn cây số để chạy xe về.

Những đôi mắt đỏ hoe

Đêm 7/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, TP Đà Nẵng liên tục có mưa lớn trong những ngày qua. Cơn mưa xối xả khiến đường trơn, tầm nhìn hạn chế dẫn đến việc đi lại của những người dân đi từ miền Nam về miền Bắc càng trở nên khó khăn hơn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua đèo Hải Vân trở về quê, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mở hầm Hải Vân để người dân được chạy qua hầm về quê từ ngày 6/10.

Trước khi vào hầm, lực lượng CSGT và nhiều nhóm thiện nguyện đã đội mưa dẫn đoàn, hỗ trợ thực phẩm, xăng cho người dân.

Đa số người dân quê ở các tỉnh phía Bắc, trên hành trình về quê hương, họ đã vượt khoảng 1.000 km từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đến Đà Nẵng và sẽ tiếp tục di chuyển thêm hàng trăm km nữa để trở về quê hương sau quãng thời gian đầy khó khăn ấy.

Đêm, trời lạnh, cơn mưa nặng hạt khiến dòng người về quê gặp nhiều khó khăn, chạy xe dài ngày và xuyên đêm mưa, khiến nhiều người khi đến khu vực trạm dừng chân trước hầm Hải Vân dường như kiệt sức.

Người dân "đội mưa" trong hành trình trở về quê.
Người dân "đội mưa" trong hành trình trở về quê.

Họ ăn vội miếng cơm, miếng cháo rồi tranh thủ chợp mắt để chờ được lực lượng công an dẫn đoàn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. Những giấc ngủ không yên khi sợ ngủ quên sẽ lỡ chuyến xe dẫn đoàn để về quê nhà.

Nhiều em nhỏ đi cùng cha mẹ chạy xe trong đêm mưa đã ướt sũng, mệt, đói và ngủ luôn trên tay người lớn.

Chúng tôi nhìn thấy, ánh mắt đỏ hoe của anh Trần Đình Nghĩa (quê ở tỉnh Quảng Bình), chạy xe máy chở vợ cùng hai con nhỏ đi từ Bình Dương về quê.

Anh Nghĩa tâm sự: “hai vợ chồng em vào Bình Dương làm công nhân. Hơn bốn tháng dịch không có việc làm, không có tiền ăn ở, sinh hoạt nên 2 vợ chồng em quyết định về quê”.

Anh Nghĩa cùng hàng ngàn người khác vượt hơn 1.000 km để trở về quê, dọc được mệt đâu thì nghỉ đó và ăn tạm những ổ bánh mì hoặc đồ của người dân tiếp tế. Không dám ở lại một chỗ quá lâu, đoàn người lại vội vã lên đường, bất chấp mưa gió.

Ánh mắt đỏ hoe của anh Nghĩa khi vượt quãng đường hàng ngàn cây số trở về quê.
Ánh mắt đỏ hoe của anh Nghĩa khi vượt quãng đường hàng ngàn cây số trở về quê.

Vừa bồng đứa con nhỏ của mình, chị Phạm Thị Thanh Phương (SN 1995) cho biết, chị làm công nhân may ở TP.HCM nhưng thất nghiệp hơn 3 tháng. Ngay sau khi TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách, chị quyết định bồng con 2 tuổi cùng chồng đi xe máy về quê Thừa Thiên Huế.

“Gia đình 3 người phải đi trong 2 ngày, 2 đêm bây giờ mới tới Đà Nẵng. Đi trên đường thì gặp mưa lớn, con thì khóc liên tục, tôi chỉ lo cháu bị ốm”, chị Phương nói.

Những đứa trẻ cùng cha mẹ trở về quê sau khoảng thời gian khó khăn nơi "đất khách quê người" vì dịch Covid-19
Những đứa trẻ cùng cha mẹ trở về quê sau khoảng thời gian khó khăn nơi "đất khách quê người" vì dịch Covid-19

Tiếp tế "tình thương" cho người dân

Trên đường đi, người dân đã được giúp sức của những người dân các địa phương ở hai bên đường từ ăn uống, xăng đến sửa xe miễn phí để hành trình khó khăn này giảm bớt nhọc nhằn.

Khi đến điểm trung chuyển ở hầm Hải Vân, nhiều tình nguyện viên ở Đà Nẵng đã chờ đón từng đoàn người về để tiếp tế từng tô súp, cháo nóng. Những tình nguyện viên, gồm tình nguyện viên y tế vẫn luôn túc trực để hỗ trợ sức khỏe cho những người bị nạn.

Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh cùng đèo nhau vượt ngàn cây số trở về quê.
Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh cùng đèo nhau vượt ngàn cây số trở về quê.

Anh Đặng Ngọc Tiến, Trưởng nhóm SOS Đà Nẵng, cho hay nhóm có 20 người thường xuyên túc trực tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân để giúp đỡ người dân về quê.

Anh Tiến cho biết, tính đến nay, nhóm SOS đã túc trực liên tục 5 ngày giúp đỡ người dân về quê bằng việc sửa xe, dẫn đoàn. Có hôm cao điểm, nhóm phải sửa gần 200 xe máy.

“Nhìn dòng người từ các tỉnh phía Nam chạy về quê nhà đi qua địa phận thành phố trong điều kiện mưa gió, hiểm nguy chúng tôi xót lắm. Chúng tôi cố gắng luân phiên nhau để sửa xe cho người dân nhằm đảm bảo an toàn nhất trên hành trình tiếp theo”, anh Tiến chia sẻ.

Các tình nguyện viên có mặt ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân để trao quà cho người dân nghèo về quê.
Các tình nguyện viên có mặt ở trạm trung chuyển hầm Hải Vân để  trao quà cho người dân nghèo về quê.

Bên cạnh đó, Thành phố tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ, gồm 1 điểm tại đầu Quốc lộ 1A đoạn vào thành phố, 1 điểm tại khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam trên Quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Tại khu vực Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân, tất cả người dân trên đường về quê sẽ được hỗ trợ phần quà gồm thực phẩm, áo mưa, nước uống, sữa…, hỗ trợ miễn phí đổ xăng, sửa chữa xe máy, thay nhớt. Sở Y tế thành phố cũng bố trí 2 tổ y tế thường trực tại 2 địa điểm cửa ngõ vào, ra thành phố; bố trí 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công dân.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng hỗ trợ miễn phí 10.000 lít xăng cho người lao động các tỉnh phía Nam trên đường về quê bằng xe máy khi đi qua địa bàn thành phố.  

Các em nhỏ được ba mẹ mặc áo mưa trước khi lên đường tiếp tục hành trình về quê.
Các em nhỏ được ba mẹ mặc áo mưa trước khi lên đường tiếp tục hành trình về quê.

Dù mệt rã rời, mắt đỏ hoe khi cầm lái hàng trăm cây số, dẫu vậy người dân nghèo phần nào cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận các suất cơm, bình xăng từ các tình nguyện viên, từ TP Đà Nẵng.

Trạm trung chuyển hầm Hải Vân những ngày này không chỉ là nơi dừng chân sửa xe, nghỉ ngơi mà còn là nơi tiếp tế "tình thương" của người dân TP Đà Nẵng đối với những người dân lao động nghèo từ miền Nam, giúp họ có thêm động lực về nhà.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn đường tiễn người dân về quê

Sáng 8/10, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra việc hỗ trợ người dân từ miền Nam về quê khi qua địa bàn thành phố.

Tại khu vực trung chuyển ở hầm Hải Hải Vân, ông Chinh đã kiểm tra nơi tạm trú chân, vệ sinh môi trường, nơi cung cấp thực phẩm... Lãnh đạo thành phố đề nghị Hội chữ thập đỏ thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị thực phẩm, lưu ý đến việc cung cấp một số suất cháo, súp nóng dành cho các em nhỏ, người bị kiệt sức trên đường đi.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đang kiểm tra việc hỗ trợ cho người dân từ miền Nam về quê.
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đang kiểm tra việc hỗ trợ cho người dân từ miền Nam về quê.

Chủ tịch UBND TP cũng động viên lực lượng CSGT, các lực lượng chức năng, các tình nguyện viên đang triển khai công tác hỗ trợ người dân tại chốt, đảm bảo chu đáo, an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch.

Ngay sau khi kiểm tra xong, ông Chinh đã dẫn đường tiễn một đoàn người dân đi qua hầm Hải Vân để tiếp tục hành trình trở về quê.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ